IdolCoolOfficial
New member
Cảnh tượng hỗn loạn được quay lại trên một chuyến tàu khiến netizen phải lắc đầu ngán ngẩm vô cùng. Nguyên nhân thì phát khóc luôn á, chỉ vì tranh giành vài chỗ ngồi thôi mà sao drama đến thế 
Sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến trên tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng phải sốc nặng, thảng thốt luôn.
Theo trang báo điện tử YiWang (Trung Quốc), sự việc xảy ra trên tuyến tàu số 4. Từ đoạn clip có thể thấy một nhóm hơn 10 người gồm cả nam lẫn nữ đang lao vào "xử" nhau tưng bừng, trong đó có một chị bị giật mạnh tóc, tiếng chửi bới ầm ĩ cả toa tàu luôn á
Clip quay lại cảnh hỗn chiến trên tàu chỉ để tranh chỗ ngồi.
Trong đoạn clip dài khoảng 3 phút, hành khách xung quanh không ai dám lại gần nhóm người đang hung hăng "xử lý" lẫn nhau cả.
Một người họ Trương cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng gần 7h tối 3/10. Hai nhóm người đã "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" suốt từ trạm Giác Môn Tây đến trạm Tây Hồng Môn luôn đó.
Hai nhóm này một bên có 4 người, một bên có 6 người, có vẻ như đến từ hai địa phương khác nhau. Vì tranh chấp chỗ ngồi trên tàu nên mới dẫn đến màn ẩu đả kinh hoàng này.
Về sau, cả 10 người đã bị nhân viên an ninh trên tàu áp giải ra khỏi tàu điện ngầm tại trạm Tây Hồng Môn. Đúng kiểu "chơi stupid games, win stupid prizes"
Đoạn clip đã không thể lọt qua những con mắt "cú vọ" của netizen trên Facebook, và tất nhiên, cảnh tượng này khiến mọi người không thể xem xong mà không bình luận gì đó.
"Mỉa mai thay, chỗ ngồi vẫn còn trống kia tại sao lại phải tranh giành đến mức đánh nhau", một người có nickname Alex Greenberg Kinda bình luận.
Một người khác thì hài hước hơn, ví chuyến tàu này là "Train to Busan" (chuyến tàu sinh tử) – một bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc nơi những xác sống cắn xé, giết lẫn nhau. Đúng luôn á, xem y chang phim zombie 
Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến đều tỏ ra thất vọng vì cách hành xử thiếu chuẩn mực của đám đông 10 người nói trên.
Vậy nhưng cũng có người bao biện, rằng cuộc hỗn chiến nói trên thực ra chẳng có gì phải bàn vì "nếu nó xảy ra ở Mỹ, hẳn đã có nổ súng và có người chết... Ở đây, ít nhất là không có ai bị thương".
Nhưng dù ai có nói như thế nào đi nữa, hình ảnh trực quan mà dư luận chứng kiến cũng chỉ cho thấy sự hỗn loạn, mất trật tự, vô phép tắc mà đám người trên đã gây ra.
Nguồn: soha.vn
Sau khi được đăng tải lên Facebook, đoạn clip ghi lại cảnh hỗn chiến trên tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng phải sốc nặng, thảng thốt luôn.
Theo trang báo điện tử YiWang (Trung Quốc), sự việc xảy ra trên tuyến tàu số 4. Từ đoạn clip có thể thấy một nhóm hơn 10 người gồm cả nam lẫn nữ đang lao vào "xử" nhau tưng bừng, trong đó có một chị bị giật mạnh tóc, tiếng chửi bới ầm ĩ cả toa tàu luôn á
Clip quay lại cảnh hỗn chiến trên tàu chỉ để tranh chỗ ngồi.
Trong đoạn clip dài khoảng 3 phút, hành khách xung quanh không ai dám lại gần nhóm người đang hung hăng "xử lý" lẫn nhau cả.
Một người họ Trương cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng gần 7h tối 3/10. Hai nhóm người đã "thượng cẳng tay, hạ cẳng chân" suốt từ trạm Giác Môn Tây đến trạm Tây Hồng Môn luôn đó.
Hai nhóm này một bên có 4 người, một bên có 6 người, có vẻ như đến từ hai địa phương khác nhau. Vì tranh chấp chỗ ngồi trên tàu nên mới dẫn đến màn ẩu đả kinh hoàng này.
Về sau, cả 10 người đã bị nhân viên an ninh trên tàu áp giải ra khỏi tàu điện ngầm tại trạm Tây Hồng Môn. Đúng kiểu "chơi stupid games, win stupid prizes"
Đoạn clip đã không thể lọt qua những con mắt "cú vọ" của netizen trên Facebook, và tất nhiên, cảnh tượng này khiến mọi người không thể xem xong mà không bình luận gì đó.
"Mỉa mai thay, chỗ ngồi vẫn còn trống kia tại sao lại phải tranh giành đến mức đánh nhau", một người có nickname Alex Greenberg Kinda bình luận.
Một người khác thì hài hước hơn, ví chuyến tàu này là "Train to Busan" (chuyến tàu sinh tử) – một bộ phim điện ảnh của Hàn Quốc nơi những xác sống cắn xé, giết lẫn nhau. Đúng luôn á, xem y chang phim zombie
Tuy nhiên, phần lớn các ý kiến đều tỏ ra thất vọng vì cách hành xử thiếu chuẩn mực của đám đông 10 người nói trên.
Vậy nhưng cũng có người bao biện, rằng cuộc hỗn chiến nói trên thực ra chẳng có gì phải bàn vì "nếu nó xảy ra ở Mỹ, hẳn đã có nổ súng và có người chết... Ở đây, ít nhất là không có ai bị thương".
Nhưng dù ai có nói như thế nào đi nữa, hình ảnh trực quan mà dư luận chứng kiến cũng chỉ cho thấy sự hỗn loạn, mất trật tự, vô phép tắc mà đám người trên đã gây ra.
Nguồn: soha.vn