Choáng: Nghi vấn "mẹ mìn" bán luôn 3 đứa con ruột của mình

MamBongVN

New member
ddbd8f0cc5c612f7f87a.jpg


Ối giời ơi, chuyện này nghe mà rùng mình luôn ấy! Phạm Thị Hồng Sương (sinh năm 1965, sống ở phường Thới Long, quận Ô Môn) - người chị từng bắt cóc bé gái bán với giá 7 triệu đồng, giờ lại bị nghi ngờ đã từng 3 lần bán cả con đẻ của mình. Ôi thôi không thể tin nổi!

Chồng của Sương là người ít nói, làm nghề tự do (kiểu làm thuê làm mướn ấy), ngoài giờ làm thì hay nhậu nhẹt, ít quan tâm tới gia đình lắm.

Cặp vợ chồng này từng có với nhau 4 đứa con nhưng hiện tại chỉ nuôi một bé gái 10 tuổi thôi. Theo lời một hàng xóm của Sương kể lại: "Có đứa mới sinh ra được 2 - 3 tháng, có đứa một năm đã không thấy ở nhà nữa". Nghe mà thấy lạnh gáy luôn!

ea36265ba247ad1af2d1.jpg


Nhắc đến việc đối tượng vừa bị bắt vì buôn bán trẻ em, một người hàng xóm xua thở dài: "Bả còn bán con đẻ được, nói gì bán con nhà người khác". Trời ơi, nghe mà sốc nặng!

Ông Quí (đội CSHS quận) đã xác nhận thông tin người dân tố cáo đối tượng Sương từng 3 lần bán con là có thật đó các bạn. Nếu thu thập được bằng chứng thì đối tượng phải chịu trách nhiệm theo luật định. Mong sao công lý sẽ được thực thi! ⚖️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top