Choáng: Lại bắt thêm 3,5 tấn thịt, nội tạng thối đang vào Nam tiêu thụ

PandaPinky748

New member
ee66e1f2ce1ec6b97f7a.jpg


Ối giời ơi, sau vụ xe khách chở "hàng lạ", CSGT Quảng Nam lại tiếp tục "mở hàng" phát hiện cả loạt xe tải chở cả tấn thịt, nội tạng, đồ động vật hôi thối đang lên đường vào Nam bán

Ngày 15-1, trạm CSGT Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết: Mấy hôm vừa qua tuần tra mà phát hiện liên tục, toàn xe chở nội tạng, mỡ động vật hôi nồng đến muốn ngất luôn á.

Chỉ riêng ngày 14-1 thôi, Trạm CSGT Thăng Bình đã "gỡ" được 2 xe tải chở tận 3,5 tấn thịt, nội tạng, mỡ động vật không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối kinh hoàng, đang định đi tiêu thụ.

f9e6b98e0d680b83f6c2.jpg


736422fc5c4ea8769aa0.jpg


Cụ thể, vào khoảng 18h chiều 14-1, trên quốc lộ 1, địa phận Quảng Nam, lực lượng CSGT trạm Thăng Bình ra hiệu lệnh dừng xe tải BKS 51C-256.60, do anh Trần Văn Việt (26 tuổi, ngụ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) cầm lái, đang lăn bánh theo hướng Đà Nẵng - TP HCM vì có biểu hiện khả nghi.

Check kỹ thì phát hiện trên xe chất đống 11 thùng nội tạng động vật nặng 715 kg; 7 thùng mỡ, da động vật nặng 420 kg, 8 bao mỡ nặng 440 kg - tất cả đều đã bốc mùi hôi thối rồi nha

Tài xế Việt khai là chở số hàng này từ Đà Nẵng vào TP. HCM cho một người đàn ông không rõ tên tuổi để tiêu thụ (nghe sao mà mờ ám thế).

Chưa đầy 10 phút sau, cũng tại chỗ đó, lực lượng CSGT lại bắt gặp thêm xe ô tô tải mang BKS 43C-093.19 do tài xế Phạm Xuân Đông (48 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển theo hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng, đang chở 2 tấn mỡ động vật đã qua sơ chế không rõ nguồn gốc.

Tài xế này khai là thu mua số mỡ động vật đưa về Đà Nẵng bán lại (vẫn bán được sao trời? ).

Mà trước đó, ngày 10-1, lực lượng CSGT trạm Thăng Bình cũng đã phát hiện xe khách 16 chỗ mang BKS 92K-5176 do anh Huỳnh Ngọc Huệ (SN 1970, ngụ huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) điều khiển theo hướng Núi Thành - Đà Nẵng, chở 4 bao nội tạng và mỡ động vật với trọng lượng 400 kg đã bốc mùi hôi thối rồi...





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top