Choáng: Hỗn chiến kinh hoàng giữa 2 băng nhóm, dùng cả súng và mã tấu giữa phố

BeoAngel5835

New member
9eaa87b8eb954a7dba5a.jpg


Ngày 1/6, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) đã bắt được 6 anh "hổ báo" gồm: Nguyễn Minh Đương (sinh 2001, quê Cà Mau), Nguyễn Văn Lộc (sinh 2000), Phan Văn Chấp (sinh 1993), Vương Hớn Đạt (sinh 1998), Phó Minh Nhựt (sinh 1998, cùng ở huyện Gò Dầu) và Đỗ Thanh Vũ (sinh 1995, ở thị xã Trảng Bàng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Câu chuyện bắt đầu từ tối 15/5 lúc 21h30, Công an huyện Gò Dầu nhận báo từ Công an thị trấn Gò Dầu về việc có 2 nhóm thanh niên cầm đủ loại "đồ chơi" nguy hiểm đánh nhau tưng bừng tại khu vực cầu Gò Dầu. Drama cực mạnh luôn các bạn ơi!

Sau khi truy xét, công an đã bắt được 6 đối tượng trên, còn những người khác thì... chạy mất dạng rồi.

**Nguyên nhân sự việc: Từ bàn nhậu đến trận "thanh toán" náo loạn cả khu phố**

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai báo: Chiều 15/5 lúc 18h, Đương cùng với Phạm Hoàng Long (sinh 1980) và Phạm Hoàng Hải (sinh 1990, cùng ở thị trấn Gò Dầu) đang ngồi nhậu tại nhà Long thì drama bắt đầu.

Trong lúc nhậu, Đương kể lại chuyện mình bị Huỳnh Quang Kiệt (sinh 1989, ở thị trấn Gò Dầu) tìm đến đánh, nên Long liền gọi điện kêu Kiệt đến "giải quyết" luôn.

594fa956c3b986cbfc73.jpg


Thế là khi gặp nhau, Kiệt và Đương bắt đầu cãi nhau rồi xô xát, tuy nhiên được Long và Hải can ngăn. Kiệt về nhà rủ thêm Nguyễn Sơn Thành (sinh 1988, ở thị trấn Gò Dầu) quay lại nhà Long tiếp tục "dằn mặt" Đương. Lúc này Đương lấy dao ở nhà Long đâm vào người Kiệt luôn. Việc leo thang cực nhanh!

Thấy Kiệt bị thương, Thành đưa Kiệt về nhà mình rồi... bắt đầu gọi điện "triệu tập hội" gồm Nguyễn Văn Lộc, Phan Văn Sung, Trương Văn Long, Nguyễn Mạnh Cường (cùng ở thị trấn Gò Dầu) và 8 đối tượng khác ở huyện Bến Cầu, thị xã Trảng Bàng. Còn Kiệt thì gọi cho Cao Văn Hiền (ở xã Thanh Phước, Gò Dầu) cùng tập hợp về nhà Thành để đi đánh Đương "trả thù".

**Chuẩn bị "vũ khí" như trong phim hành động**

Tiếp theo đó, Sung gọi điện cho Chấp gom hết "đồ nghề" về. Chấp còn nhờ Vũ chở về nhà lấy thêm dao tự chế nữa chứ. Chuẩn bị kỹ lưỡng vcl!

Lúc này cả nhóm tụ tập được khoảng 15-16 người. Trước khi đánh nhau, Kiệt báo với mọi người là mình có mâu thuẫn với Đương nên rủ đi đánh trả thù. Thành gọi điện cho Long hẹn địa điểm đánh nhau.

Long báo là đang ở cầu Gò Dầu. Ban đầu khi 2 nhóm gặp nhau thì dùng gạch, đá, nạng thun... tấn công nhau làm người dân sống quanh đó bị thương, nhà cửa thì vỡ kính tung toé. Dân thường vô tội bị ảnh hưởng quá đáng thương!

**Hỗn chiến kinh hoàng: Dao, rựa, súng đều có đủ**

Lúc này Đạt và Nhựt thấy sự việc liền lao vào hỗ trợ nhóm của Đương. 2 nhóm dùng dao, rựa, súng bắn 2 phát... đuổi đánh nhau trên đường gây náo loạn cả khu dân cư. Tưởng tượng cảnh tượng thôi đã thấy sợ rồi!

Sau trận hỗn chiến, người bị thương được đưa đi bệnh viện chữa trị còn những đối tượng khác thì mang hung khí bỏ trốn.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top