KunXinh4945
New member
Công an tỉnh Cà Mau vừa triệt phá một băng nhóm cực kỳ "máu lạnh" - chuyên bắt nạt những người nghèo đi cào sò trên bãi biển
Câu chuyện là thế này: Thấy dân nghèo ra bãi biển cào sò huyết để bán sò giống kiếm sống qua ngày, mấy tên này liền tụ tập thành băng nhóm. Chúng "phân lô" luôn bãi biển Tây Nam, kiểu ai muốn cào sò thì phải nộp "phí bảo kê" 3 triệu đồng
Không có tiền à? Thì phải bán sò cho chúng với giá bèo để trừ dần tiền "bến bãi". Còn ai dám cãi hay không chịu thì ăn đòn và bị cướp tài sản luôn. Kiểu gì cũng lột sạch túi!
Sau khi thu thập đủ bằng chứng, ngày 19/4, Công an tỉnh Cà Mau đã huy động lực lượng ập vào bắt giữ. Mũi trinh sát đầu tiên thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Bé Nhật (tự Nhật cao, sinh năm 1973, sống ở ấp Công Điền, xã Phong Điền, huyện Trần Văn Thời).
Khám xét nhà của Nhật, công an thu giữ 2 ống tuýp sắt, 2 đoạn gỗ, 1 dao tự chế cùng nhiều tang vật khác liên quan.
Công an đã mời làm việc 14 đối tượng có dính líu đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của nhóm này.
Cùng lúc đó, mũi trinh sát thứ 2 đã bắt giữ hai anh em ruột Nguyễn Giang Lâu (sinh năm 1989) và Nguyễn Hoàng Nam (sinh năm 1990, cùng sống ở ấp 3, xã Khánh Hội, huyện U Minh, Cà Mau).
Khám xét nhà của Lâu và Nam, công an phát hiện cả một "kho vũ khí" gồm dao tự chế, mã tấu, súng tự chế bằng nhựa, cân tiểu ly, tập học sinh ghi đầy chữ số, vỏ máy và nhiều tang vật khác
Thêm 8 đối tượng liên quan cũng đã được mời về trụ sở để làm rõ.
Hiện vụ việc đang được các lực lượng tiếp tục điều tra mở rộng.
Nguồn: soha.vn