Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vừa phải "khẩn cấp pivot" khi đường băng… tan chảy giữa trời nóng như thiêu đốt luôn á
"Trong thời kỳ nắng nóng khắc nghiệt này, an toàn bay vẫn là ưu tiên hàng đầu của RAF. Vì vậy các máy bay đang sử dụng những sân bay thay thế phù hợp theo kế hoạch. Điều này có nghĩa là sẽ không có tác động nào đối với hoạt động của RAF", Bộ Quốc phòng Anh viết trên Twitter về tình hình tại Căn cứ Không quân Brize Norton ở Oxfordshire, Đông Nam nước Anh.
Trước đó, Sky News cho biết các chuyến bay đến và đi từ căn cứ đã bị tạm dừng vì "đường băng tan chảy" dưới cái nóng kinh hoàng. Như kiểu nhựa đường chảy nhựa thật sự luôn ấy
Theo tờ báo này, một sân bay khác của Anh thuộc Căn cứ Không quân Cranwell cũng đã gặp vấn đề tương tự hồi đầu tháng và buộc phải tạm dừng các chuyến bay.
RAF đã phải định tuyến lại các chuyến bay khi nước Anh đang đối phó với đợt nắng nóng hiếm gặp. Cơ quan khí tượng Anh đã nâng mức cảnh báo nhiệt lên màu đỏ vào ngày 15/7 và cảnh báo rằng "cơn bão nhiệt" này là tình trạng khẩn cấp quốc gia luôn nha!
Sáng 19/7 (giờ địa phương), Anh ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục 39,1 độ C, phá vỡ kỷ lục 38,7 độ C (ngày 25/7/2019) trong khi chính quyền cảnh báo mức nhiệt này có thể sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn vào giữa và cuối ngày. Nóng mà vẫn chưa phải đỉnh điểm, nghe mà rợn
Sân bay Luton của London hôm 18/7 cũng thông báo đã đình chỉ một số chuyến bay sau khi phát hiện một khiếm khuyết trên bề mặt đường băng do nhiệt độ cao. Ít nhất 14 chuyến bay đã bị ảnh hưởng, theo Independent.
Nguồn: soha.vn