Chỉ vì không chịu test nồng độ cồn thôi mà một anh ở Lâm Đồng đã làm liều đấm luôn chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ rồi bỏ xe... đi bộ về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra
Ngày 3/8, Công an xã Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông L.B.D. (43 tuổi, trú tại xã Di Linh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Ê kíp drama bắt đầu rồi đây!
Theo nguồn tin ban đầu thì vào khoảng 21h ngày 2/8, ông D. đang chạy xe máy trên đường hướng Bảo Lộc - Đà Lạt. Đến khu vực chợ Di Linh thì gặp tổ công tác CSGT Lâm Đồng đang ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn theo kế hoạch. Dừng xe thì có dừng rồi, nhưng anh này lại không chịu hợp tác test cồn
Plot twist là trong lúc làm việc với tổ công tác, ông D. bị cáo buộc đã dùng tay đấm thẳng vào một chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ. Sau đó anh còn bỏ lại xe máy tại chỗ rồi... đi bộ về nhà như không có gì xảy ra. Trời ơi sao mà "chất" vậy trời
Ngay sau đó, công an đã vào cuộc xác minh và thu thập chứng cứ siêu nhanh. Công an xã Di Linh nhận định hành vi của ông D. có dấu hiệu của tội chống người thi hành công vụ nên đã thực hiện giữ người trong trường hợp khẩn cấp để phục vụ điều tra theo đúng quy định luật pháp.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định nha các bạn!
Còn theo Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác nhằm cản trở người đang thi hành công vụ có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Nếu hành vi thuộc các trường hợp tăng nặng như phạm tội có tổ chức, nhiều lần, xúi giục hoặc lôi kéo người khác cùng phạm tội, gây thiệt hại lớn về tài sản hoặc tái phạm nguy hiểm thì mức án có thể lên tới 2-7 năm tù luôn đó nha!
Thôi thì mọi người rút kinh nghiệm: đi đường gặp CSGT test cồn thì hợp tác nhẹ nhàng thôi, đừng có làm liều như anh này nha. Một là mất thời gian, hai là mất tiền, ba là còn phải... ở tù nữa chứ!
Nguồn: techz.vn