Choáng: Chị hát karaoke quá sung, lên nốt cao xong... vỡ mạch máu não luôn!

SuXanh1596

New member
368bd3b32bfe1d77856d.jpg


Hát karaoke là niềm vui quốc dân rồi, nhưng ai ngờ lên đỉnh cao too much lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng thế này! Chị N.T.V. (66 tuổi, ở Bạc Liêu) vừa trải qua một trải nghiệm "đáng nhớ" khi đang cất giọng hát thì bất ngờ choáng váng, đau đầu dữ dội. Kết quả? Vỡ mạch máu não luôn các bạn ơi!

Ngày 2/6, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ cho biết họ vừa cấp cứu một ca bệnh cực kỳ nặng. Chị V. được gia đình đưa đến trong tình trạng "nguy to".

ab04ed806ac7d57b1412.jpg


Plot twist: Hát ca cổ mà như đập trái dừa khô trong đầu

Nghe chuyện của chị thì drama lắm nha! Chị vốn bị tăng huyết áp nhưng... không chịu uống thuốc đều đặn (các bác ơi đừng làm vậy nhé ). 3 ngày trước khi nhập viện, chị đang ngồi hát karaoke tại nhà, lên đoạn cao trào thì... bụp! Đau đầu, choáng váng ngay lập tức.

Gia đình đưa đi bệnh viện địa phương trước nhưng không khá hơn, phải chuyển tiếp lên Bệnh viện SIS trong tình trạng đau đầu và nôn ói liên tục.

Bác sĩ chụp CT thì "ơ kìa"

Các bác sĩ chụp CT scanner thì phát hiện chị bị xuất huyết khoang dưới nhện do vỗ túi phình mạch máu não. Nghe thôi đã thấy nguy rồi! Sau khi hội chẩn, ekip quyết định mổ khẩn cấp luôn.

BS Nguyễn Quang Hưng, Trưởng đơn vị Ngoại Thần kinh (người trực tiếp cầm dao mổ) chia sẻ: "Bệnh nhân đã may mắn lắm, vì vị trí mạch máu bị vỡ có lớp xơ vữa quá dày nên tự cầm máu được tạm thời, đã kéo dài thêm sự sống. Chúng tôi đã phẫu thuật kẹp cổ túi phình cầm máu, đồng thời lấy máu tụ đã chảy ra xung quanh túi phình và bảo tồn được các mạch máu lân cận".

4f151fb3165505500415.jpg


Thoát nạn xong vẫn kể chuyện hát hò

Sau 5 ngày mổ, sức khỏe chị đã ổn định, phục hồi tốt, bớt đau đầu và may mắn không bị yếu liệt gì cả. Vượt qua "cửa tử", chị vui vẻ kể lại: "Tôi ở nhà nuôi ông xã bệnh, chồng tôi cũng thích ca hát nên kêu tôi ca cho đỡ buồn. Đam mê nên đi đám tiệc nào tôi cũng đăng ký tiết mục văn nghệ. Bữa đó, tôi hát ca cổ nhưng đang hát thì nghe trong đầu nổ bụp một tiếng giống như đập trái dừa khô, xong là mặt mũi tối sầm luôn".

Theo BS Hưng, túi phình của chị có thể đã xuất hiện khoảng 1 năm trước vì kích thước rất lớn rồi. Khi chị gắng sức lên nốt cao ở đoạn cao trào, huyết áp tăng đột ngột, lưu lượng máu dồn lên quá nhiều vượt giới hạn của túi phình... thế là nó vỡ!

Lời khuyên chân thành từ bác sĩ ‍⚕️


Qua case này, bác sĩ khuyến cáo: Những bạn tuổi trung niên có tăng huyết áp, đau đầu, sụp mi, cứng gáy... nên đi tầm soát phình mạch máu não ít nhất một lần bằng MRI (tốt nhất là MRI 3 Tesla nha).

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top