CamSweet287
New member
Nghe hơi sci-fi nhưng mà này là chuyện thật nha mọi người! Theo nghiên cứu của Đại học Tulane (Mỹ) thì tỷ lệ bị thiên thạch "chọn mặt gửi vàng" là 1/1,6 triệu người. Hiếm vãi ra á!
Và chị Ruth Hamilton ở British Columbia, Canada chính là người "trúng số" đó vào ngày 3/10 vừa rồi. Plot twist là chị còn sống sót một cách kỳ diệu luôn!
Câu chuyện là vầy: Chị Hamilton đang ngủ ngon lành thì bỗng nhiên 1 chú chó trong xóm sủa inh ỏi đánh thức chị dậy. Ai ngờ chú chó này đang... cứu mạng chị đấy! Vì lúc đó có 1 tảng đá từ ngoài vũ trụ đang lao vù vù về phía phòng ngủ của chị
Vừa ngồi dậy thì "BOOOM" - tiếng nổ chói tai, mảnh vỡ văng tứ tung bắn cả vào mặt chị. Chị Hamilton lập tức nhảy khỏi giường, bật đèn và gọi ngay cảnh sát. Tưởng tượng cái cảnh đó mà xem, sợ muốn vỡ mật á!
Chờ tới khi bình tĩnh lại, chị nhìn lại giường thì... OMG! 1 tảng đá xám than to bằng quả dưa đang nằm ngay đó. Nó đâm thủng mái nhà rồi nằm phơi trên cái gối thêu hoa, cách chỗ đầu chị nằm có... 10cm thôi! Tưởng tượng nếu chị không tỉnh dậy thì giờ...
"Tôi run như cầy sấy", chị Hamilton kể lại. "Nghĩ mà xem, đang ngủ ngon lành trên giường nhà mình, rồi suýt nữa thì toang vì viên thiên thạch luôn á!"
Ban đầu chị cũng không biết đó là thiên thạch đâu. Chị và anh cảnh sát tới hiện trường cứ nghĩ là mảnh vỡ từ công trường xây dựng gần đó bay sang.
"Anh ấy gọi lên công trường, họ bảo tối đó không nổ mìn gì cả. Nhưng mấy công nhân nói có nhìn thấy thiên thạch hay sao ý, đang rơi xuống, nổ tung trên trời... Sau đó chúng tôi mới biết là thiên thạch thật sự đã đâm thủng mái nhà", chị Hamilton kể.
Chị đã báo cho team chuyên gia ở Đại học Western tại thành phố London, tỉnh bang Ontario, Canada. Và họ confirm: Đúng là thiên thạch real 100% luôn!
"Chắc kèo là thiên thạch rồi", giáo sư Peter Brown từ khoa vật lý và thiên văn xác nhận. "Hiện trường cho thấy mọi thứ đúng là vụ rơi thiên thạch. Việc nhiều người nhìn thấy quả cầu lửa sáng cùng lúc càng confirm điều đó".
Chị Hamilton dự định gửi viên thiên thạch cho giáo sư Brown nghiên cứu. Ông cho biết team sẽ xác định được loại thiên thạch trong vòng 1 tháng, nhưng đoán chắc nó bay từ vành đai tiểu hành tinh chính của hệ mặt trời tới.
Giáo sư Brown cũng share thêm là đây không phải lần đầu thiên thạch rơi vào phòng ngủ người ta đâu nha. Năm ngoái ở Indonesia cũng có 1 vụ tương tự, nhưng nhỏ hơn, chỉ 2kg thôi.
Chị Hamilton kể là mấy ngày sau đó chị không dám nói với ai luôn. Ngoài việc bị shock nặng, may là chị không bị thương gì. Và chị dự định sẽ giữ lại viên đá vũ trụ này sau khi các nhà khoa học nghiên cứu xong. Làm kỷ niệm mà, hiếm có đấy!
Giáo sư Brown cũng đang kêu gọi ai có camera an ninh hoặc camera hành trình quay được cảnh quả cầu lửa trên trời lúc 11h30 tối (giờ Thái Bình Dương) ngày 3/10 thì gửi video giúp nhé! Địa điểm là thị trấn Golden, chỗ chỉ có 3.700 người thôi, gần biên giới giữa British Columbia và tỉnh bang Alberta.
Nguồn: soha.vn