Sau 21 năm kể từ khi trúng độc đắc, cuộc sống của Michael Carroll giờ khác xa hẳn những gì mọi người tưởng tượng. Thật sự là plot twist kinh điển luôn á!
Michael Carroll sinh ngày 29/3/1983 tại thị trấn Swaffham Norfolk, Anh. Do nhà không được khá giả lắm nên lúc mới 19 tuổi thôi, cậu ấy đã phải đi làm công nhân thu gom rác rồi.
Năm 2002, Michael đã quá may mắn khi trúng độc đắc trị giá lên tới 9,7 triệu bảng Anh (tầm 276 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại nha) sau khi chỉ bỏ ra có 1 USD để mua tấm vé số của Xổ số Quốc gia Vương quốc Anh. Ăn may vãi!
Sau khi nhận giải thưởng khủng này, cuộc sống của Michael thay đổi 180 độ luôn. Anh ngay lập tức nghỉ việc thu gom rác và hứa sẽ quyên góp một phần tiền cho các tổ chức từ thiện. Lúc đó anh cũng có một ước mơ khá cute là mua căn nhà ba phòng ngủ bên hồ để đi câu cá thôi. Nghe giản dị phết đúng không?
Nhưng mà không phải ai cũng biết cách quản lý tiền bạc, đặc biệt là số tiền quá lớn đến với Michael đã khiến anh sa vào lối sống sai lầm. Thời điểm đó, anh phung phí tiền bạc vào rượu chè, chất cấm, mua loạt siêu xe xịn sò và đi nghỉ xa hoa tùm lum. Đúng kiểu "tiền nhiều thì làm gì cũng được"
Cuộc sống của Michael lúc đó chỉ toàn là party liên tục. Anh mua cả biệt thự ở Canada, một căn biệt thự khác ở Norfolk, nơi có những bữa tiệc bê tha diễn ra mỗi ngày. Lối sống liều lĩnh, vô độ không cần nghĩ đến mai sau của Michael đã khiến cuộc đời anh đi xuống từ đó.
Drama càng thêm căng thẳng nè! Chỉ sau một năm kể từ khi trúng số, Michael và vợ là Sandra Aitken đã ly hôn. Việc này khiến anh phải chi ra 1,4 triệu bảng tiền trợ cấp cho vợ cũ luôn. Không chỉ thế, do ăn chơi xa đạo, dính líu đến chất cấm và đánh nhau, Michael bị bắt giam vào năm 2006 và có hơn 30 lần phải hầu tòa trong những năm sau đó vì đủ thứ lý do. Biệt thự, siêu xe xịn xò trước kia cũng phải bán tháo hết. Buồn vãi!
Đến đầu năm 2013, sau nhiều lần ra tù vào tội cộng với thói quen chi tiêu không kiểm soát, Michael chính thức tuyên bố phá sản và phải nhận trợ cấp thất nghiệp. Để kiếm sống, anh buộc phải quay lại với công việc thu gom rác như xưa. Đúng là "karma is real" mọi người ạ!
Hiện tại, sau 10 năm kể từ ngày phá sản, Michael đang làm công việc giao than và gỗ với mức lương 10 bảng Anh (khoảng 285 ngàn đồng)/giờ. Nhưng mà cũng có tin vui là anh đã tái hợp với vợ cũ Sandra Aitken vào năm 2021 rồi đó!
Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, dù không còn khả năng "flex" như trước nhưng Michael cho biết: "Dễ đến, dễ đi. Bị phá sản là điều tốt nhất đã xảy ra với tôi". Câu này nghe sâu sắc thật!
Bài học rút ra: Tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc, quan trọng là biết cách quản lý và sống có trách nhiệm nha mọi người!
Nguồn: kenh14.vn