Giữa một vùng quê lúa trời xanh nước biếc của Thái Bình, có một ngôi làng sở hữu hơn 100 tỷ phú - nghe mà muốn "té ngửa" luôn á!
Làng "ngôi sao giàu có" thật sự tồn tại!
Đầu xuân Kỷ Hợi, tại một quán cà phê ở thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, anh Trần Văn Thanh vừa đỗ xế hộp Lexus xong thì vào quán hẹn đối tác. Nghe họ bàn chuyện hợp đồng hàng tỷ đồng mà tưởng đâu đang mua bán mấy tạ thóc thôi - nhẹ nhàng vậy thôi!
Túi tiền gần 200 tỷ đồng nhưng anh Thanh vẫn siêu giản dị, không kiểu "ăn to nói lớn" như mấy đại gia khác. Lý do? Bởi so với hàng xóm ở làng Mẹo thì anh chỉ... thuộc hàng trung lưu thôi nha!
Làng Mẹo (hay còn gọi là làng Phương La 2, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà) nằm giữa vùng quê thuần nông mà toàn biệt thự "xịn sò" như cung điện, lăng mộ hoành tráng choáng ngợp. Chiều tối về, xe tải, container "đua nhau" ra vào làng, công nhân tan ca đông như chợ, cảnh tượng như... khu công nghiệp hiện đại vậy!
Điều "trời ơi đất hỡi" là chỉ trong vòng 2km quanh làng Mẹo thôi mới giàu vậy, các làng khác ở xã Thái Phương vẫn đơn sơ, thuần nông như bao làng quê khác ở Thái Bình. Lạ không cơ chứ?
Ông Trần Văn Toán, Trưởng thôn Phương La 2 kể: Làng Mẹo có tuổi đời hơn 800 năm rồi đó! Tên gốc là Ứng Mão - tức là ngôi sao Mão, biểu tượng của sự giàu có. Ngày xưa vì làng nghèo, các làng bên cạnh hay trêu đùa gọi là làng Mèo. Thế là dân làng đổi thành làng Mẹo cho... sang chứ, lại còn có nghĩa "lắm mưu nhiều mẹo" nữa!
Theo sử sách, làng có tới 6 vị tướng và các vị này đều truyền nghề dệt cho đời sau. Người làng Mẹo "giỏi từ trong trứng nước", biết dệt từ nhỏ xíu. Các bé theo bố mẹ đi bán hàng khắp nơi rồi tự học hỏi kinh doanh, thấy nghề nào hợp thì theo nghề đó luôn!
Làng Mẹo có hơn 3.500 người nhưng chỉ có 103ha đất nông nghiệp. Tính ra bình quân mỗi người chưa đến 250m2 đất canh tác thôi. Với diện tích này mà vẫn giàu "nứt đố đổ váng" thì phải gọi là... kỳ tích rồi!
Nhiều nhà nghiên cứu đã về làng Mẹo tìm hiểu bí quyết thành công nhưng toàn "bó tay" hết. Tương truyền các cụ tổ có truyền lại bí kíp kinh doanh và chỉ được truyền miệng trong gia đình, không ghi chép lại. Theo truyền thuyết, đó là bài kệ dài tới 1.200 câu về phương thức làm giàu. Ai học thuộc được thì sẽ thành đạt - nghe "huyền thoại" ghê chứ!
Bài kệ có thật hay không thì chưa rõ, nhưng thực tế là làng này sinh ra hàng trăm tỷ phú khắp cả Nam Bắc đó!
Dàn tỷ phú làng Mẹo "xịn" cỡ nào?
Theo tiết lộ của cán bộ Phòng Công thương, UBND huyện Hưng Hà, doanh thu của các doanh nghiệp ở làng Mẹo lên tới khoảng 700 tỷ đồng/năm. Làng có 1 cụm công nghiệp với hơn 100 công ty, ngoài ra còn hàng trăm doanh nghiệp vệ tinh phục vụ nữa!
Ông Trần Văn Toán xác nhận, địa phương có hơn 100 tỷ phú sở hữu doanh nghiệp trị giá từ vài tỷ đến cả nghìn tỷ đồng. Mỗi năm lại có thêm vài người ghi tên vào danh sách tỷ phú mới - "mlem" quá á!
Các tỷ phú này thường xuất thân từ nghề dệt, sau đó kinh doanh sang nhiều lĩnh vực khác như bia rượu, xây dựng, thủy điện, vận tải... nên càng giàu "không kịp đếm"!
Theo UBND xã Thái Phương, trên địa bàn làng Mẹo có hơn 50 doanh nghiệp vốn từ 5 tỷ đồng trở lên với doanh thu khoảng 400 tỷ đồng/năm.
Để phục vụ nhu cầu giao dịch của các đại gia, ngay trong làng có một chi nhánh ngân hàng luôn! Còn có cả siêu thị rộng ngang Big C để phục vụ nhu cầu mua sắm của người làng, đối tác, công nhân nữa chứ!
Đến làng Mẹo như lạc vào khu phố trung tâm thành phố lớn vậy - toàn nhà cửa lộng lẫy, xa hoa. Nhưng so với những người gốc làng Mẹo đi lập nghiệp nơi khác thì còn... "thua xa" nữa!
Đại gia Trần Văn Sen (ông chủ Tập đoàn Hương Sen và hãng bia Đại Việt) là người làng Mẹo đó! Xuất thân từ nghề dệt, giờ Tập đoàn Hương Sen là một trong những doanh nghiệp hàng đầu cả nước về đồ uống. Tập đoàn này dẫn đầu Thái Bình về nộp thuế với 500-700 tỷ đồng/năm, tức bình quân mỗi ngày đóng góp khoảng 2 tỷ đồng luôn!
Một đại gia nổi tiếng khác là đại gia Vũ Quang Hội - ông chủ Tập đoàn Bitexco. Ông Hội được biết đến là chủ đầu tư các dự án Bitexco Financial, The Manor I và II ở TP Hồ Chí Minh; The Manor, The Garden, khách sạn J.W. Marriott, The Manor Park City ở Hà Nội cùng nhiều doanh nghiệp khác trong lĩnh vực giải khát, thủy điện...
Là đại gia "tiền nhiều không đếm xuể" nên thú chơi của người làng Mẹo cũng "không phải dạng vừa đâu"! Xây lâu đài, mua xe sang chán rồi, nhiều đại gia chơi cây cảnh, xây nhà thờ, lăng mộ siêu hoành tráng. Hiện tại, lăng mộ "xịn" nhất làng Mẹo thuộc về gia đình đại gia Trần Văn Sen.
Lăng mộ ngồi trên mảnh đất rộng gần 50.000m2 trị giá nhiều tỷ đồng. Để xây được lăng mộ này, đại gia Trần Văn Sen mua nửa cánh đồng với giá đất đắt không kém đất Hà Nội, sau đó thuê chuyên gia nước ngoài về thiết kế, xây dựng. Ông còn không ngần ngại bỏ tiền xây hẳn 1 ngôi trường tặng địa phương nữa kìa!
Làng Mẹo giàu có giữa vùng quê thuần nông là một điều khó lý giải. Nhưng dễ thấy là người làng Mẹo từ nhỏ đã được giáo dục về kinh doanh, buôn bán, được dạy phải "nghĩ lớn, làm lớn", biết đứng dậy sau thất bại để thành công.
Nguồn: soha.vn