CunLovely3625
New member
Ôi giờ giờ, chuyện này nghe mà căng não luôn á! Anh Hòa này bị tạm giữ xe thì không chịu, lao thẳng lên cầm tuýp sắt đánh cảnh sát vỡ đầu luôn. Thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc bị thương nặng trên đỉnh đầu phải cấp cứu gấp lắm nha mọi người
Sáng nay (12/5), TAND huyện Quỳnh Lưu đã xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1985, trú xóm 12, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) 15 tháng tù về tội "chống người thi hành công vụ".
Kể từ đầu câu chuyện drama này nè: Vào khoảng 15h30 ngày 21/2/2015, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Công an huyện Quỳnh Lưu gồm 5 anh em đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quỳnh Giang.
Lúc đó các anh phát hiện một chiếc xe máy không biển số, không gương chiếu hậu, người ngồi trên xe cũng không đội mũ bảo hiểm (vi phạm cả tá lỗi luôn
CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì 2 bạn này không chịu nghe, còn điên cuồng phi xe với tốc độ cao lao thẳng vào tổ CSGT nữa chứ! Tưởng chơi game à trời
Trong lúc các anh CSGT đang đưa xe vi phạm lên xe chuyên dụng thì plot twist xảy ra: Hòa bất ngờ nhảy lên cửa sau ô tô, mở cốp xe máy rút tuýp sắt ra tấn công lực lượng làm nhiệm vụ. Kết quả là thiếu tá Nguyễn Trọng Phúc bị thương nặng trên đỉnh đầu, phải cấp cứu gấp
Ngay sau đó, tổ công tác truy đuổi và bắt được Nguyễn Văn Hòa. Qua điều tra, Hòa khai người ngồi sau xe máy là em trai mình tên Nguyễn Văn Thành.
Nhưng mà sau khi vụ việc xảy ra, Thành đã "cao chạy xa bay" khỏi địa phương rồi. Đến giờ vẫn chưa bắt được nên chưa đủ bằng chứng để xác định Thành có tham gia phạm tội hay không.
Tại phiên tòa, thiếu tá Phúc rất tâm lý, hầu hết chi phí thuốc men điều trị đều không yêu cầu bị cáo bồi thường và cũng không làm đơn yêu cầu khởi tố bị cáo tội "cố ý gây thương tích". Vì vậy bị cáo chỉ bị khởi tố tội "chống người thi hành công vụ" thôi nha!
Bài học ở đây là: đi đường đúng luật, gặp CSGT thì hợp tác chứ đừng có làm liều nha các bạn ơi!
Nguồn: soha.vn