Vụ việc đau lòng vừa xảy ra với anh N.V.C, 54 tuổi, đang sống ở tổ 14, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam có biểu hiện của bệnh dại như mỏi mệt, nôn, vật vã với diễn biến ngày càng nặng. Chỉ sau thời gian ngắn, bệnh nhân đã không qua khỏi
Đây là ca tử vong đầu tiên do bệnh dại tại Lào Cai trong năm 2019. Nghe mà thương luôn á! Năm 2018 vừa rồi, Lào Cai đã có tới 8 trường hợp tử vong do bệnh dại, khiến địa phương này trở thành một trong những tỉnh có tỉ lệ người tử vong do bệnh dại cao nhất cả nước rồi
Theo thông tin từ gia đình bệnh nhân, cách đây 3 tháng, anh N.V.C có đi mua một con chó từ người không rõ địa chỉ, và bị nó cắn vào tay, vết thương rách da có chảy máu. Sau khi cắn xong, con chó đã bỏ đi mất tích luôn.
Gia đình đã đưa anh đi tiêm phòng 2 mũi, gồm 1 mũi huyết thanh kháng dại và 1 mũi vaccine phòng dại. Nhưng sau đó, anh đã bỏ không tiêm phòng các mũi theo lịch nữa. Và đây chính là sai lầm nghiêm trọng dẫn đến hậu quả đau lòng này
Ngành y tế tỉnh Lào Cai đã ra thông báo khẩn: hiện nay ở Lào Cai đang lưu hành virus dại có mầm bệnh. Do đó, cách phòng bệnh tốt nhất là phải tiêm phòng đầy đủ cho 100% chó, mèo nuôi; không thả rông chó, mèo chưa đeo rọ mõm nhé mọi người ơi!
Nguồn: soha.vn