Ôi giời ơi, chuyện gì xảy ra vậy mọi người ơi! 3 người thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất đã khiến cả sân bay phải tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới tận 16 chuyến bay. Sự việc xảy ra vào tối 13/8 vừa qua đã khiến nhiều người phải "toát mồ hôi" vì lo lắng
Phát hiện "vật thể lạ" khiến sân bay báo động đỏ
Tối hôm đó, các anh bộ phận trực ban sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện một vật thể phát sáng nghi nghi xuất hiện gần cầu Tham Lương, phường Tây Thạnh, khu vực phía Tây sân bay. Ban đầu mọi người tưởng là thiết bị bay không người lái (drone) nên lo lắng cực kỳ!
Để đảm bảo an toàn, Cảng vụ hàng không miền Nam đành phải ra lệnh tạm ngừng mọi hoạt động cất, hạ cánh. Ai cũng nín thở chờ đợi!
Sau khi check kỹ càng, các anh công an mới phát hiện ra "thủ phạm" chính là... 3 con diều có gắn đèn nhấp nháy Những con diều này được thả từ một bãi đất trống thuộc Khu công nghiệp Tân Bình, phường Bình Hưng Hòa.
Cơ quan chức năng đã "sờ gáy" được 3 người gồm Thân Văn T. (sinh năm 1984), Tôn Văn C. (sinh năm 1979) và Trần Võ H.P. (sinh năm 2000).
Tại buổi làm việc, anh T. thừa nhận là chủ nhân của 3 con diều sáo đó. Plot twist là anh này còn có cả flycam để... tìm diều thất lạc nữa chứ!
13 phút "nghỉ phép bất đắc dĩ" của sân bay
Hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất bị gián đoạn từ 20h05 đến 20h18, tổng cộng 13 phút nhưng hậu quả thì không nhỏ tí nào!
Trong khoảng thời gian này, có tới 16 chuyến bay chịu ảnh hưởng: 8 chuyến phải ngồi chờ cất cánh, 7 chuyến chưa thể hạ cánh theo kế hoạch. Đáng chú ý nhất là có 1 chuyến bay phải chuyển hướng khẩn cấp, đáp xuống tận sân bay Cam Ranh luôn các bạn ạ!
Hiện tại, lực lượng công an đang phối hợp với các đơn vị chuyên môn để xác định mức độ thiệt hại và tiếp tục điều tra xử lý những người liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Bài học rút ra: đừng bao giờ thả diều gần sân bay nhé các bạn, hậu quả rất nghiêm trọng đó!
Nguồn: techz.vn