Từng là "thiên đường" săn xe máy cũ hot nhất Hà Nội, giờ phố Chùa Hà (phường Cầu Giấy) lại trở nên vắng tanh trước thông tin sắp cấm xe xăng. Không khí buồn bã thật sự!
Chợ xe máy cũ phố Chùa Hà vốn là một trong những điểm mua bán xe cũ đông khách bậc nhất Hà Nội, chủ yếu là xe xăng. Nhưng mấy hôm nay, cảnh tượng tấp nập ngày xưa đã không còn, chỉ thấy toàn... gió với mưa thôi! ️
Các chủ tiệm than thở ngồi từ sáng đến tối mà không bán được chiếc nào, trong khi trước kia một ngày tối thiểu cũng "xuất" được 3-4 xe cơ!
"Những năm trước vào đúng thời điểm này, trước khi có tin cấm xe máy xăng thì chợ này luôn đông nghịt khách đến mua xe, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị năm học mới vì giá xe cũ rẻ, hợp túi tiền lắm. Thế mà chỉ vài ngày sau thông tin cấm xe máy xăng thì thị trường đảo chiều luôn, kinh doanh ế ẩm hẳn đi", một tiểu thương bộc bạch.
Anh Hùng Dũng - chủ một cửa hàng xe cũ tại đây đang lau chùi xe cẩn thận sau trận mưa cho biết: "Giờ bọn mình phải giảm giá hầu hết các loại xe để dễ bán hơn. Ví dụ xe SH cũ trước đây giá 60-70 triệu đồng thì giờ phải chấp nhận bán lỗ, giảm 7-10 triệu để có giá tốt cho khách. Vậy mà vẫn không ai mua! Giờ bọn mình đang bảo nhau phải chuyển sang buôn xe điện cũ thì mới sống nổi".
Theo anh Dũng, nhiều xe đã được khách đặt cọc từ trước, nhưng ngay sau khi có thông tin Hà Nội sắp cấm xe máy xăng ở một số khu vực thì khách sẵn sàng bỏ cọc để chuyển sang mua xe điện luôn!
Không chỉ các tiểu thương phải giảm giá bán lỗ, mà ngay cả khách đi bán xe cũng "khóc thét" vì bị ép giá. "Chiếc xe Lead đời 2014 của tôi cách đây một năm được chính những người ở đây định giá gần 20 triệu đồng, thế mà giờ khi cần bán để chuẩn bị đổi sang xe điện thì họ chỉ trả 4-5 triệu đồng thôi", anh Huy ở phường Tây Hồ tức tối nói.
Tình hình kinh doanh ế ẩm, nguồn thu giảm tới 80% khiến các chủ hàng không dám nhập thêm xe về bán, cũng hạn chế thu gom từ người dân nữa. Buồn quá đi!
Nguồn: soha.vn
Chợ xe máy cũ phố Chùa Hà vốn là một trong những điểm mua bán xe cũ đông khách bậc nhất Hà Nội, chủ yếu là xe xăng. Nhưng mấy hôm nay, cảnh tượng tấp nập ngày xưa đã không còn, chỉ thấy toàn... gió với mưa thôi! ️
Các chủ tiệm than thở ngồi từ sáng đến tối mà không bán được chiếc nào, trong khi trước kia một ngày tối thiểu cũng "xuất" được 3-4 xe cơ!
"Những năm trước vào đúng thời điểm này, trước khi có tin cấm xe máy xăng thì chợ này luôn đông nghịt khách đến mua xe, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị năm học mới vì giá xe cũ rẻ, hợp túi tiền lắm. Thế mà chỉ vài ngày sau thông tin cấm xe máy xăng thì thị trường đảo chiều luôn, kinh doanh ế ẩm hẳn đi", một tiểu thương bộc bạch.
Anh Hùng Dũng - chủ một cửa hàng xe cũ tại đây đang lau chùi xe cẩn thận sau trận mưa cho biết: "Giờ bọn mình phải giảm giá hầu hết các loại xe để dễ bán hơn. Ví dụ xe SH cũ trước đây giá 60-70 triệu đồng thì giờ phải chấp nhận bán lỗ, giảm 7-10 triệu để có giá tốt cho khách. Vậy mà vẫn không ai mua! Giờ bọn mình đang bảo nhau phải chuyển sang buôn xe điện cũ thì mới sống nổi".
Theo anh Dũng, nhiều xe đã được khách đặt cọc từ trước, nhưng ngay sau khi có thông tin Hà Nội sắp cấm xe máy xăng ở một số khu vực thì khách sẵn sàng bỏ cọc để chuyển sang mua xe điện luôn!
Không chỉ các tiểu thương phải giảm giá bán lỗ, mà ngay cả khách đi bán xe cũng "khóc thét" vì bị ép giá. "Chiếc xe Lead đời 2014 của tôi cách đây một năm được chính những người ở đây định giá gần 20 triệu đồng, thế mà giờ khi cần bán để chuẩn bị đổi sang xe điện thì họ chỉ trả 4-5 triệu đồng thôi", anh Huy ở phường Tây Hồ tức tối nói.
Tình hình kinh doanh ế ẩm, nguồn thu giảm tới 80% khiến các chủ hàng không dám nhập thêm xe về bán, cũng hạn chế thu gom từ người dân nữa. Buồn quá đi!
Nguồn: soha.vn