Chợ trăm tuổi Hà Nội "chui xuống" tầng hầm – độc lạ nhất Việt Nam

MiKiki4227

New member
797f1efc50ccb4042667.jpg


Chợ Mơ ở phố Bạch Mai là chợ truyền thống hơn 100 năm tuổi đấy nhưng từ 2014 đã "chui" xuống tầng hầm một toà nhà 15 tầng hoạt động luôn. Nghe kỳ lạ vậy thôi chứ thực tế còn độc đáo hơn nhiều!

d94ed037091cccf07430.jpg


Ngày xưa, Chợ Mơ ở Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một trong những chợ lớn và sầm uất nhất với lịch sử hơn 100 năm. Mỗi tháng họp 6 phiên, bán đủ thứ trên đời. Đến năm 2008, chợ phải dời về chợ tạm dọc bờ sông Kim Ngưu để chờ xây Trung tâm Thương mại chợ Mơ. Và boom năm 2014, chợ Mơ comeback nhưng theo phong cách underground thực sự – hoạt động ngay tại tầng hầm của toà nhà 15 tầng!

b328a783f9b7f1ef396f.jpg


Trung tâm thương mại chợ Mơ trên phố Bạch Mai được xây trên mảnh đất 11.000m2 của chợ Mơ cũ. Đây là tổ hợp hai khối tháp cao 15 tầng và 25 tầng, có cả siêu thị, văn phòng và chợ truyền thống. Ban quản lý mở 3 cổng chính ở đường Bạch Mai và Minh Khai cho mọi người vào "khám phá" chợ dưới lòng đất nha!

85b956daace5d758f9c6.jpg


Chợ Mơ có tổng cộng 1.130 ki-ốt đăng ký kinh doanh, nhưng thực tế chỉ hơn 300 ki-ốt hoạt động thôi. Ở đây bán đủ món từ quần áo, giày dép đến thực phẩm tươi sống ️

b3533cee2be0657a1308.jpg


Sau 9 năm "chui" xuống lòng đất, giờ chợ Mơ đã dần ổn định và lượng khách cũng đông hơn xưa. Nhiều người dân sống quanh đây hay dân văn phòng đã quen với việc có một khu chợ underground và thường xuyên ghé ăn uống, mua sắm

d1b99005983de1c7238c.jpg


Bà Bùi Thị Nga – người buôn bán ở chợ Mơ gần 40 năm – kể lại: thời gian đầu mới chuyển xuống hầm, chợ vắng tanh, hiu quạnh lắm. Lúc đó các tiểu thương buôn bán cầm chừng, khó khăn, thậm chí chưa quen với không gian ngột ngạt, thiếu ánh sáng. Nhưng dần dần mọi thứ đã ổn hơn nhiều. Giờ khu chợ sáng sủa, thông thoáng và sạch sẽ, cũng không lo nắng mưa nữa. Khách tuy không quá đông nhưng việc kinh doanh cũng khả quan!

5ac0c42e1a745c647f2a.jpg


"Ngày thường chợ Mơ khá vắng, nhưng cuối tuần thì nhộn nhịp hẳn lên. Đa số khách là người trung tuổi, tìm mua quần áo, đồ gia dụng. Còn giới trẻ thì hay ghé các gian hàng ẩm thực hơn. Chợ đông nhất là 12h trưa, khi dân công sở xuống ăn trưa và tiện tay mua sắm luôn. Ở đây hàng hoá giá hợp lý, không ép giá nên nhiều khách gắn bó lắm", bà Nga chia sẻ.

250655f5c0ef67abb833.jpg




Nhiều tiểu thương ở chợ Mơ cũng thừa nhận so với trước, khu chợ khá vắng vì nhiều điều bất tiện. Tuy nhiên buôn bán đã ổn định hơn trong vài năm gần đây. "Chợ nằm dưới tầng hầm nên không hợp với thói quen đi chợ hàng ngày của nhiều người. Đôi khi họ chỉ cần vào mua mớ rau, quả trứng nhưng lại mất tiền gửi xe, mất công đi bộ xuống cầu thang, tìm gian hàng nên rất ngại. Tuy vậy, với những khách là dân công sở làm việc trong toà nhà thì lại thường xuyên xuống đây ăn uống, mua sắm", chị Hạnh nói.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top