Nằm lọt thỏm ở phường 13 quận 8, Bến Bình Đông từ lâu đã trở thành một điểm đến quen thuộc của những ai yêu thích không khí chợ nổi đặc trưng miền Tây mà không cần đi xa. Nơi đây vừa có bến trên bờ, vừa có chợ dưới thuyền tạo nên một khung cảnh sinh động và đậm chất sông nước
Buổi sáng sớm là thời điểm chợ nhộn nhịp nhất. Các thuyền chở đầy trái cây từ miệt vườn về như xoài, nhãn, vải, sầu riêng, măng cụt... len lỏi tấp nập trên con rạch. Những người bán hàng trên thuyền rao hàng rộn rã, còn người mua đứng trên bờ hoặc ngồi trên ghe nhỏ để chọn mua và mặc cả. Không khí mua bán tưng bừng, tiếng cười nói vang lên rộn ràng tạo nên một bức tranh chợ nổi thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn
Điểm đặc biệt của Bến Bình Đông là sự giao thoa giữa cái cũ và cái mới. Bạn vẫn thấy được nét văn hóa truyền thống của người dân sống ven sông, những chiếc thuyền chở hàng cập bến từ tờ mờ sáng, nhưng cũng có sự hiện đại hóa trong cách giao dịch và vận chuyển hàng hóa. Nhiều bạn trẻ cũng đổ về đây để chụp ảnh sống ảo, tìm kiếm góc nhìn mới mẻ về một Sài Gòn bình dị mà đầy màu sắc
Trái cây ở đây tươi ngon, giá cả phải chăng vì lấy trực tiếp từ vườn. Các chú các bác bán hàng rất thân thiện, nhiệt tình giới thiệu từng loại trái cây và sẵn sàng cho khách nếm thử trước khi mua. Đó cũng là lý do khiến không ít người dân Sài Gòn chọn Bến Bình Đông làm nơi mua sắm thường xuyên mỗi khi muốn có trái cây tươi ngon với giá hời
Nguồn: tinhte.vn