Cho tôi ăn dzậy sao mà no chời

f937d17fbe1485a7689d.jpg


Chuyện là có bác được mời ăn mà xem phần ăn thì... phải thốt lên câu hỏi triết lý: "Cho tôi ăn dzậy sao mà no chời"

Không phải một mình bác nghĩ vậy đâu nha! Hội bạn bè vào phản ứng liên tục luôn. Có người góp ý kiểu: "Ăn vậy nhẹ nhàng quá bác. Chắc uống thêm 5 cốc bia mới no" - chuẩn không cần chỉnh luôn á

Người khác thì bình luận hài hước: "Nhiêu đó chưa đủ dính răng. Chắc làm thêm tô bún bò a nhỉ" Nghe mà tưởng tượng ra cái cảnh đói lả người luôn nè!

Có bác còn thương xót: "Sao đối xử tàn nhẫn vs a quá" Đúng là nhìn phần ăn này mà thương luôn á!

Tuy nhiên cũng có người hiểu chuyện lắm, giải thích: "Bày cho đẹp, đâu phải để ăn no chớ" - ơ kìa, hoá ra là món ăn kiểu... nghệ thuật hả trời

Nhưng plot twist cuối cùng có người nhắc nhở: "Ăn vậy đủ rồi lão! Lão tham ăn xíu nữa là phì ra đó"

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top