Chợ tiền tỷ bỏ hoang vẫn cứ... xây chợ mới, dân mệt mỏi quá trời

CunBabe7435

New member
9fabbf32c259f461d5fd.jpg


Chợ Ea Kao ở thôn 3, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) được xây từ năm 2010 mà giờ gần như thành "phế tích" rồi các bạn ơi!

Nhiều hạng mục công trình xuống cấp nặng, lãng phí cực kỳ. Thế mà chính quyền địa phương vẫn cứ "hăng hái" phê duyệt kế hoạch đầu tư xây chợ mới tại buôn Kao, xã Ea Kao. Dân địa phương nghe xong toàn bộ bức xúc luôn á!

Khu chợ tại thôn 3 được xây dựng từ năm 2010, tốn hơn 1 tỷ đồng từ nguồn vốn xã hội hóa. Hiện tại chợ chỉ có hơn 10 tiểu thương vào bán hàng thôi. Các hạng mục như nhà lồng, nhà ban quản lý chợ, công trình nước, nhà giữ xe... đều xuống cấp nghiêm trọng.

Điều đau lòng nhất là một phần tiền xây chợ được huy động từ dân, nhưng khi chợ xây xong, những người đóng góp không những không được hưởng lợi mà còn phải gánh nợ đầu tư vào chợ và "ôm" những gian hàng không ai mua không ai bán. Thương quá đi!

Nguyên nhân là do trên địa bàn xã Ea Kao vẫn còn chợ tạm ở khu vực thôn 1, hoạt động từ năm 1982 đến giờ (cách chợ thôn 3 khoảng 2 km), người dân vẫn quen buôn bán tại đây. Vì thế chợ mới khang trang kia vẫn không ai vào được.

Bà Bùi Thị Hải, tiểu thương tại chợ thôn 3 cho biết đã vay mượn, đấu thầu 2 ki-ốt trong chợ với giá 22 triệu đồng với hy vọng phát triển kinh tế gia đình. Nhưng từ khi mua ki-ốt đến nay, việc buôn bán không hiệu quả trong khi hàng tháng vẫn phải trả tiền lãi vay. Nghe mà thấy buồn cho chị!

Theo các tiểu thương tại chợ thôn 3, thời điểm năm 2010, UBND xã Ea Kao đã thỏa thuận khi xây xong chợ tại thôn 3 sẽ xóa khu chợ tạm tại thôn 1, đưa hoạt động buôn bán về tập trung tại chợ thôn 3. Vì thế nhiều tiểu thương đã đồng lòng cùng chính quyền địa phương đầu tư xây chợ.

Tuy nhiên, khi chợ tại thôn 3 hoàn thành, UBND xã Ea Kao lại không cương quyết xóa bỏ chợ tạm tại thôn 1, dẫn đến tình trạng chợ thôn 3 gần như bị bỏ hoang từ khi xây xong đến giờ. Hứa mà không làm thì ai còn tin nữa?

Cũng theo các tiểu thương, việc chính quyền địa phương không cương quyết di dời hoạt động buôn bán về khu chợ mới tại thôn 3 dẫn đến tình trạng "chợ mới bị bỏ hoang, chợ tạm vẫn tấp nập", gây bức xúc trong nhân dân quá mức luôn.

79168171e9e4271fe8b3.jpg


Trong khi khu chợ tiền tỷ tại thôn 3 không phát huy được công năng sử dụng, không đem lại hiệu quả, UBND xã Ea Kao lại tiếp tục đề xuất phương án xây dựng thêm chợ mới tại khu vực buôn Kao, xã Ea Kao (đối diện với chợ tạm thôn 1) với tổng kinh phí dự kiến hơn 8 tỷ đồng và đã được UBND thành phố Buôn Ma Thuột đồng ý. Trời ơi, cái logic này là sao?

Theo ông Phan Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Ea Kao, việc khu chợ thôn 3 hoạt động không hiệu quả là do người dân đã quen với hoạt động buôn bán tại chợ tạm thôn 1, chợ thôn 3 dù được xây mới vẫn không có người đến mua bán. Việc xây chợ tại thôn 3 từ năm 2010 là đáp ứng theo yêu cầu của các tiểu thương.

Hiện tại, chợ vẫn chưa được sử dụng hết nhưng ông Trường tin tưởng đến năm 2020, xã được đầu tư xây dựng thành điểm du lịch, văn hóa, nhu cầu buôn bán sẽ tăng cao, lúc đó chợ sẽ phát huy được hiệu quả.

Cũng theo ông Phan Văn Trường, việc UBND xã Ea Kao tiếp tục đề xuất xây chợ mới tại buôn Kao là đúng với quy hoạch xây dựng mạng lưới chợ của tỉnh Đắk Lắk. Hơn nữa, khu chợ tạm thôn 1 đã xuống cấp, mất an toàn về phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên cần thiết phải xây chợ mới để đảm bảo các quy định về chợ nông thôn và phục vụ nhu cầu buôn bán của người dân trong xã.

Mặc dù cả hai khu chợ đều nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ giai đoạn 2006 - 2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk nhưng việc xây dựng chợ cần dựa vào nhu cầu buôn bán, giao thương thực tế tại địa phương chứ nhỉ?

Trong khi câu chuyện lãng phí và sự bức xúc của người dân tại khu chợ thôn 3 vẫn chưa được giải quyết, UBND xã Ea Kao lại chuẩn bị xây thêm khu chợ mới tại buôn Kao, xã Ea Kao. Thật sự là rối não!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top