NắngHạDễThương
New member
Cuối năm rồi, ai cũng hóng khoản thưởng Tết để sắm sửa đón xuân. Nhưng năm 2012 drama quá trời, kinh tế thế giới lẫn Việt Nam đều "xịt" nặng, nhiều công ty phá sản loạn xà ngầu, công nhân lao động chịu thiệt cực kỳ
Làm 6 năm, thưởng đúng... 1 tháng lương
Anh Nguyễn Thanh Tân (sinh năm 1970, gốc Huế) là trụ cột gia đình. Anh làm công nhân cho một công ty giày ở quận Bình Tân (TP.HCM) được 6 năm rồi.
Cuối năm đơn hàng nhiều, công ty bắt tăng ca làm đêm luôn. Anh Tân phải làm từ 10 giờ tối hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Công ty không lo cơm đêm nên anh phải nấu ở nhà mang theo – vừa đỡ ngán vừa tiết kiệm được tí là tí
Hỏi về thưởng Tết thì giọng anh buồn rười rượi: "Tôi làm ở công ty đã 6 năm rồi nhưng năm nay nghe thông báo thưởng Tết chỉ được vỏn vẹn 1 tháng lương. Điều này khiến tôi buồn nhưng biết làm sao khi tất cả đều khó khăn".
Thu nhập của anh tính chung chung khoảng hơn 3 triệu/tháng. Hiện anh cùng vợ mới sinh con thuê trọ trên đường Tên Lửa (Bình Tân) 1,5 triệu/tháng, chưa kể đủ thứ chi phí khác
Chồng làm ca đêm, vợ ở nhà chăm con nhỏ. Tết năm nay vợ chồng anh chị Tân quyết định ở lại TP.HCM luôn để tiết kiệm, trả nợ nần.
Vợ anh là chị Trần Thị Mỹ Hạnh làm công nhân ở Công ty Pou Yuen gần đó. Chị nghỉ thai sản 4 tháng nhưng vì cần tiền, chị bàn với chồng gửi con nhờ hàng xóm chăm để đi làm thêm.
"Tiền nhà trọ năm 2013 chủ nhà tăng thêm 100 ngàn/tháng. Tiền nước, tiền điện cũng tăng lên khiến chúng tôi lo lắng nhiều. Tiền sữa, tã, đồ dùng cho bé cũng tốn kém đáng kể. Chưa kể lúc bé bệnh, hai vợ chồng xin nhau nghỉ phép luân phiên để chăm bé" – chị Hạnh tâm sự
Để tiết kiệm, năm nay vợ chồng anh Tân quyết định không về quê ăn Tết. Lý do là tiền xe tốn lắm, cộng với về quê phải có tiền tiêu xài, lì xì trong ba bữa Tết, chứ về mà túi rỗng thì nói chuyện với ai đây
Nợ lương kéo dài, nói gì đến chuyện thưởng
Trường hợp vợ chồng anh Tân còn may mắn vì có việc làm ổn định, có tiền thưởng Tết tuy ít. Trong khi đó, hàng chục lao động ở huyện Hóc Môn đang lao đao nặng nề.
Trước khi đóng cửa, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đại Thắng Lợi VNC (tại địa chỉ số 5/19 ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM) có viết cam kết trả hết lương nợ cho gần 40 lao động. Tuy nhiên, nhiều lần hẹn trả nợ nhưng khi công ty đóng cửa, giám đốc cứ dây dưa vì chưa có nguồn thu
Trước đó, cuối tháng 12/2012, gần trăm công nhân và người nhà kéo đến "bao vây" công ty để đòi nợ lương. Họ thay phiên nhau ăn nằm tại chỗ, suốt đêm đến sáng để đòi nợ, lo sợ công ty tẩu tán tài sản.
Chị Phạm Thị Hồng (SN 1987, quê Gò Vấp) với ánh mắt quầng thâm, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ, buồn bã nói: "Chắc năm nay tôi ở nhà, không biết đi đâu vì trong túi không có tiền lấy đâu mà tiêu xài"
Mong cuối năm có tiền lương thưởng ăn Tết nhưng nhiều công nhân thất vọng vì công ty phá sản, giám đốc cứ dây dưa trả nợ lương.
Bi đát nhất là anh Lê Hoài Di (ở Hóc Môn) nhà nghèo, vợ con nheo nhóc, anh lại là lao động chính trong gia đình. Tiền lương dành dụm không dám xài nhưng vì tin tưởng chủ nên anh đã lấy 9 triệu đồng cho ông giám đốc mượn.
Hai bên có viết giấy vay nợ, có mộc đỏ và chữ ký của giám đốc công ty, hẹn trả ngày 20 rồi đến 24, 27/12/2012 nhưng mọi chuyện cứ kéo dài khiến anh thất vọng cùng cực
Bé Huỳnh Bích Phượng (SN 2000, ở Hóc Môn) – lao động nhỏ tuổi nhất trong nhóm cũng có mặt trong những buổi "nằm đường" chờ lương.
Em cho biết, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em nghỉ học sớm, xin vào làm việc tại công ty Đại Thắng Lợi được 2 tháng. Em làm từ sáng sớm đến 8 giờ tối mới nghỉ. Dự định cuối năm có tiền lương, thưởng phụ giúp gia đình, nhưng sự việc xảy ra khiến em lo âu, buồn bã
Trong số gần 40 người làm công nhân tại công ty Đại Thắng Lợi, đa phần là người dân tỉnh lẻ như Quảng Nam, Kiên Giang, Bình Thuận... Có được việc làm thì trông mong vào đồng tiền lương ít ỏi để trả tiền trọ, chi tiêu cá nhân, chuẩn bị ăn Tết Quý Tỵ thế nhưng với "sự cố" xảy ra khiến họ thật sự hụt hẫng. Choáng váng hơn khi họ không có một tấm giấy nào lận lưng như hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, y tế...
Dù mới đây công ty đã trả nợ lương cho công nhân, nhưng họ lại đang thất nghiệp. "Lo cho tiêu, trang trải cuộc sống chưa đủ, nói gì đến một cái Tết ngọt ngào", nhiều công nhân chia sẻ
Tính đến cuối năm 2012, toàn TP Hải Phòng có trên 800 doanh nghiệp (DN) phải ngừng hoạt động, trên 1000 DN tạm đóng mã số thuế, số lao động mất việc tăng, với gần 9.000 lao động đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp thuộc các ngành da giày, may mặc, đóng tàu, điện tử, sản xuất thép, vật liệu xây dựng... tăng 172% so với năm 2011. Chính vì vậy, năm nay nhiều người lao động ở Hải Phòng không được thưởng Tết
Tại Đà Nẵng, tuy tiền thưởng Tết ổn định hơn, nhưng chênh lệch giữa công nhân và quản lý vẫn ở mức cao. Và mức thưởng vẫn chưa đảm bảo khiến đời sống người công nhân gặp không ít khó khăn, nhất là vào dịp Tết.
Chị Trần Thị Hà (quê Quảng Nam), công nhân nhà máy tại khu công nghiệp Hòa Khánh cho biết: "Thưởng Tết năm nay cũng như năm ngoái là một tháng lương. Tuy nhiên, thu nhập trong năm 2011 cao hơn, nên thưởng Tết năm 2012 nhiều hơn. Nếu so ra số tiền 2 triệu đồng thưởng Tết chỉ bằng 2/3 so với năm ngoái, nên trước giá cả tăng cao như hiện nay khiến chi tiêu gặp khó khăn hơn, nhất là trong và sau Tết.
Nguồn: soha.vn