Cho thuê mái nhà kiếm tiền tỷ nghe "ngon" vô cùng nhưng hóa ra là cú lừa đau đớn: Cảnh sát bóc phốt chiêu trò vô đạo đức của công ty điện mặt trời

1c6f4602d23c96b4d7ef.jpg


Nghe thì ez lắm nha mọi người: không cần bỏ vốn đồng nào, chỉ cần cho thuê mái nhà lắp pin mặt trời, rồi ngồi đếm tiền điện về túi thôi. "Kinh tế mái nhà" nghe sao mà hấp dẫn vậy, nhưng liệu có thực sự giúp bà con nông dân Trung Quốc làm giàu như lời đồn?

2bde78e74d06dedd8d43.jpg


## Cơ hội "vàng" ai cũng muốn chụp

Theo info từ truyền thông Trung Quốc, ngành quang điện đang lên như diều gặp gió, tiền đổ vào ào ạt không thể tưởng tượng nổi. Chỉ nửa đầu năm 2023 thôi mà đã có tận 52 công ty huy động được 300 tỷ NDT (tầm gần 1 triệu tỷ VNĐ luôn á)

Vậy làn sóng này có ảnh hưởng gì đến các bác nông dân không? Hóa ra ở vùng quê, chỉ cần có mái nhà là bạn đã có thể lắp pin mặt trời và kiếm tiền từ đó rồi!

Anh Điền Lương, 27 tuổi, làm trưởng hợp tác xã ở vùng nông thôn xa xôi tại Giang Tô cũng nhanh tay "chộp" cơ hội này. Nhân viên sales nhiệt tình thuyết phục: "Anh không cần bỏ tiền đâu, chỉ cần cho thuê 20 năm, sau 20 năm tiền sẽ về túi anh đầy ụp luôn!" Nghe sao mà ngon tai quá, anh Điền liền ký hợp đồng cho thuê mái nhà với một công ty năng lượng.

402407b30a6d045a09c6.jpg


Nghe thì tưởng là deal ngon, nhưng sự thật sau đó khiến anh Điền cùng bao người dân khác "đứng hình" luôn

## Plot twist đau lòng

Quay lại tháng 10/2021, anh Điền được nhận khoản vay 0% lãi suất trong 3 năm trị giá 200.000 NDT (khoảng 994 triệu đồng) từ cơ quan nhằm khuyến khích anh tham gia thương mại điện tử.

Sau khi xuất ngũ về quê lập nghiệp, mấy năm qua công việc của anh ngày càng phát triển, tạo việc làm cho gần nghìn người. Anh muốn dùng khoản vay ưu đãi 200.000 NDT đó để quảng bá và mở rộng kinh doanh.

Nhưng khi đến ngân hàng làm thủ tục, nhân viên Ngân hàng Thương mại Nông thôn báo anh không thể đăng ký vì đã có khoản vay 160.000 NDT (khoảng 530 triệu đồng) từ trước.

Anh Điền shocked total: "Hả? Không thể nào! Tôi chưa bao giờ vay tiền mà!"

Nhân viên chỉ vào dòng chữ nhỏ trên màn hình khẳng định: "Không phải vay ngân hàng đâu anh, mà là Công ty TNHH Cho thuê tài chính Giang Tô, khoản vay mang tên anh đấy."

f2b8f3be99477af4dc2b.jpg


Điền Lương ngơ ngác total, thậm chí chưa từng nghe tên công ty này. Về nhà, anh mới nhớ ra app mà nhân viên công ty quang điện giúp cài vào điện thoại. Mở ra xem thì... toang! Có tận 9 hợp đồng mua bán, cho thuê tài chính, cầm cố mà anh chưa từng thấy bao giờ

Đống hợp đồng đầy thuật ngữ chuyên môn khiến anh phải nhờ bạn luật sư giải mã. Cuối cùng mới vỡ lẽ:

Hợp đồng không phải là cho thuê mái nhà, mà là THUÊ THIẾT BỊ quang điện của Công ty Tài chính Giang Tô!

Mô hình này cho vay dưới tên nông dân, và còn ghi rõ: nếu thu nhập từ nhà máy điện không đủ thì hợp đồng sẽ kéo dài cho đến khi trả hết nợ.

Với chiêu chuyển giao rủi ro này, hai công ty (thiết bị quang điện + tài chính) chill chill kiếm lời, còn nông dân thì gánh hết áp lực. Họ đã "khéo léo" đẩy toàn bộ rủi ro về phía bà con

481c989945bf9f01d55b.jpg


## Hồi chuông báo động

May mắn là pháp luật vào cuộc, sau nhiều lần đàm phán căng não, công ty cuối cùng đồng ý ký lại hợp đồng theo mô hình mới: anh Điền và công ty cùng vận hành nhà máy điện, anh cho thuê mái nhà, công ty cung cấp thiết bị, doanh thu chia đôi. Anh Điền nhận 60 NDT (gần 200.000 đồng) cho mỗi tấm pin trong 5 năm đầu và 50 NDT (165.000 đồng) cho mỗi tấm trong 20 năm tiếp theo.

Mô hình mới này tránh được nợ nần cho nông dân, đồng thời đảm bảo thu nhập cố định khiến mọi người yên tâm hơn nhiều! ✨

920bab3606ab32804857.jpg


Trong số các nạn nhân, anh Điền vẫn tương đối may mắn vì có hiểu biết và mối quan hệ rộng nên còn tự cứu được mình. Nhưng có biết bao bác nông dân lớn tuổi ở quê, ít thông tin, trong mắt mấy ông sales họ như những "con mồi" ngon lành dễ dàng lừa gạt

Vì vậy các bạn hãy cố gắng nâng cao hiểu biết cho bản thân và người thân xung quanh để cảnh giác, tránh mắc bẫy những trò lừa đảo tương tự nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top