Ngày xưa từng là trung tâm mua sắm "xịn sò" nhất Thái Nguyên và cả vùng Việt Bắc luôn, nhưng giờ chợ Thái đang rơi vào cảnh ế ẩm, vắng tanh đến "đau lòng" Hàng loạt gian hàng bỏ không, nhiều khu vực xuống cấp nghiêm trọng, nhìn mà thương luôn á!
Flashback về năm 2008, chợ Thái (phường Trưng Vương, TP.Thái Nguyên) được xây dựng với thiết kế kết hợp giữa truyền thống và hiện đại cực đỉnh, có tận 4 tầng và 1 tầng trệt, tổng diện tích lên đến 45.000 m2 luôn nha! Lúc đó chợ này là "hot spot" kinh doanh top đầu của Thái Nguyên và cả vùng Việt Bắc, ai cũng muốn thuê gian hàng ở đây
Mấy năm gần đây thì "drama" bắt đầu rồi Nhiều hạng mục tại chợ Thái xuống cấp trầm trọng, tạo ra khung cảnh nhếch nhác khó coi vô cùng. Hoạt động kinh doanh ế ẩm kéo dài khiến các tiểu thương cũng mất hứng, không còn "vibe" để buôn bán nữa rồi.
Reporter check-in vào giữa tháng 11/2023 thì thấy cảnh tượng "không thể nào quên" Các gian hàng vàng bạc, quần áo, giày dép, túi xách... đều hoạt động trong tình trạng ảm đạm, cầm chừng, vắng bóng người mua hẳn.
Chị T. (đề nghị giấu tên) - một tiểu thương gắn bó lâu năm tại chợ Thái chia sẻ: "Hồi xưa tầng 1 có tận 22 gian hàng bán giày dép cơ, giờ chỉ còn lại... 3 gian thôi Có hôm tui ngồi từ sáng đến chiều không bán được đồng nào, chưa bao giờ nghĩ đi chợ bán hàng lại rơi vào tình cảnh này cả".
"Giờ mọi người shopping online là chủ yếu rồi, khiến mấy người kinh doanh truyền thống như bọn mình gặp khó khăn lắm. Chợ vắng người quá trời, làm không đủ ăn nên các tiểu thương họ bỏ hết. Giờ chỉ còn khoảng 1/3 số hộ còn kinh doanh thôi. Mấy người trụ lại đa số là hợp đồng còn thời hạn nên cố ở lại, như tui hợp đồng còn 5 năm nữa, cố bán cho hết thời gian rồi cũng nghỉ luôn", chị T. tâm sự đầy buồn bã
Những tấm biển "cho thuê gian hàng" được treo lơ lửng từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có ai hỏi thuê, sad quá đi
Một số gian hàng vì không có người thuê đã... biến thành "bãi rác" luôn rồi, nhìn thương tâm vô cùng!
Nguồn: soha.vn