Hỏi nhanh anh em nè: Chung cư nơi bạn ở có nhiều người nuôi chó mèo không? Có bao giờ bạn thấy phiền toái vì chuyện này chưa?
Dạo này story về việc nuôi chó mèo ở chung cư và khu dân cư đang hot rần rần trên mạng, đặc biệt là ở TP.HCM. Nhiều người bức xúc tột độ với tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm, còn phải hít phải mùi hôi khó chịu nữa chứ
Có người comment: "Sống văn minh, sáng đi tập thể dục dẫn chó ra công viên ỉa". Nghe có vẻ ổn nhưng thực tế lại là chuyện khác luôn á!
Một bạn chia sẻ: "Mình cũng quý chó nhưng chỉ tùy con; những con mà được nuôi tiên phòng đầy đủ; ko thả rông; đi chơi ko ỉa bậy ". Đúng là phải có trách nhiệm mới được nhỉ!
Theo bài viết trên Thanh Niên (https://thanhnien.vn/nhieu-nguoi-o-...-mom-va-am-anh-mui-hoi-185240330090605221.htm), vấn đề này đang khá nóng đấy.
"Đội SBC rộ lên PR rồi...lặn mất tăm. Chán, có nhiều đó mà xử lý không xong" - một comment thể hiện sự thất vọng về công tác quản lý.
Điều khiến nhiều người bức xúc nhất là thái độ của một số chủ nuôi: "Lấy lý do yêu động vật, nhưng làm phiền người khác, thả chó ra vỉa hè đái ỉa, dẫn ra công viên… mình không biết họ nghĩ gì. Những đứa cùng cơ quan thì nói là có làm phiền ai đâu". Kiểu này thì làm sao được
Còn đây là tình huống đáng sợ hơn: "Ra đường không rọ mõm thì nên cho đi hỏa thiêu, nó nhào tới sủa, chủ thì la lên không sao đâu em, chắc kiểu cùng lắm nó cắn chị cho tiền đi tiêm ngừa dại". Vừa sợ vừa tức luôn ấy chứ!
Một bạn khác nuôi mèo kể: "Mình cũng nuôi thú cưng, nhưng nuôi mèo. Mình nuôi không để ảnh hưởng ai hết, vì mình cũng rất kỵ bị người khác làm ảnh hưởng. Mình sống gần khu bề kè này, đặc biệt buổi tối khá nhiều người đi xe máy chở chó ra đứng bật đèn pha, rồi để chó đái ỉa lên cỏ, khá mất thẩm mỹ và vệ sinh. Trước hay ra đây chạy bộ, có lần đi ngang bãi cỏ khai và hôi mùi nước đái chó và phân nên từ đó ít ra đây hẳn".
Nguồn: tinhte.vn