BeoPinky8509
New member
Chủ nhân của chú chó phải bồi thường cho chị Yan hơn 300 triệu đồng sau khi để boss lông xù chạy rông đến dọa chị ấy mất luôn đứa con trong bụng. Nghe mà xót xa ghê các bạn ơi!
Theo tờ Shanghai Morning Post, chị Yan (41 tuổi) đã phải vất vả điều trị IVF suốt 3 năm mới có tin vui. Đầu năm 2024, khi đang đi bộ trong khu dân cư để nhận đồ, bất ngờ một chú chó Golden Retriever lao ra khỏi tòa nhà và chạy thẳng về phía chị. Chị Yan giật mình lùi lại, khiến lưng bị thương. Ngay sau đó, chị cảm thấy có gì đó không ổn ở vùng eo và bụng dưới
Cảnh sát đã được gọi đến để giải quyết drama giữa chị Yan và ông chủ của em cún. Chị Yan đến bệnh viện ngay chiều hôm đó và phải ở lại qua đêm để theo dõi. Nhưng sáng hôm sau, các bác sĩ không thể nghe được nhịp tim của thai nhi nữa...
"Tôi đã mang thai được gần 4 tháng rồi. Sau khi con chó làm tôi sợ, tôi cảm thấy đau bụng. Tôi đã đến bệnh viện, nhưng thật đáng buồn là đứa con của tôi không thể cứu được. Thật sự rất khó khăn để tôi có thể có đứa con này. Tôi làm điều trị IVF trong 3 năm, bây giờ tôi lại không giữ được con. Tôi rất đau lòng", chị Yan chia sẻ.
Sau vụ việc này, chị Yan đã quyết định kiện ông chủ nhân của em cún. Ông này thừa nhận rằng chú chó Golden Retriever của mình không được xích vào thời điểm đó, nhưng lại biện hộ rằng đây là chó hỗ trợ người khiếm thị nên sẽ không làm hại ai cả. Thậm chí ông còn đổ lỗi một phần cho chị Yan, cho rằng chị nên thận trọng hơn khi biết những rủi ro liên quan đến việc mang thai qua phương pháp IVF. Ơ kìa, logic gì vậy trời?
Tuy nhiên, theo Luật Phòng chống dịch bệnh động vật của Trung Quốc, chủ vật nuôi BẮT BUỘC phải xích chó ở nơi công cộng nhé các bạn! Nếu vi phạm có thể bị phạt lên tới 200 nhân dân tệ (hơn 696 triệu đồng) và nếu chó làm ai đó bị thương, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thương tích gây ra.
Tòa án cho biết, một phụ nữ mang thai hơn 15 tuần có quyền đi bộ gần nhà bình thường mà không phải lo sợ gì cả. Tòa án xác định rằng việc chị Yan bị sảy thai là do bị con chó làm cho sợ hãi, con chó này đáng lẽ phải được xích lại. Do đó, yêu cầu bồi thường của chị Yan đã được chấp thuận. Chị nhận được số tiền bồi thường là 90.000 nhân dân tệ (hơn 313 triệu đồng).
Vụ việc này đã gây sốt với hơn 110 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo luôn! Nó cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng về vấn đề không xích chó ở nơi công cộng
Một người dùng Weibo lên tiếng chỉ trích: "Tôi thực sự kinh ngạc khi thấy chủ vật nuôi này vẫn thờ ơ khi thấy con chó của mình nhảy vào một người phụ nữ đang mang thai". Một người khác bình luận đồng cảm với chị Yan: "Người phụ nữ tội nghiệp. Sẽ rất khó để cô ấy có thể mang thai lần nữa".
Nguồn: soha.vn
Theo tờ Shanghai Morning Post, chị Yan (41 tuổi) đã phải vất vả điều trị IVF suốt 3 năm mới có tin vui. Đầu năm 2024, khi đang đi bộ trong khu dân cư để nhận đồ, bất ngờ một chú chó Golden Retriever lao ra khỏi tòa nhà và chạy thẳng về phía chị. Chị Yan giật mình lùi lại, khiến lưng bị thương. Ngay sau đó, chị cảm thấy có gì đó không ổn ở vùng eo và bụng dưới
Cảnh sát đã được gọi đến để giải quyết drama giữa chị Yan và ông chủ của em cún. Chị Yan đến bệnh viện ngay chiều hôm đó và phải ở lại qua đêm để theo dõi. Nhưng sáng hôm sau, các bác sĩ không thể nghe được nhịp tim của thai nhi nữa...
"Tôi đã mang thai được gần 4 tháng rồi. Sau khi con chó làm tôi sợ, tôi cảm thấy đau bụng. Tôi đã đến bệnh viện, nhưng thật đáng buồn là đứa con của tôi không thể cứu được. Thật sự rất khó khăn để tôi có thể có đứa con này. Tôi làm điều trị IVF trong 3 năm, bây giờ tôi lại không giữ được con. Tôi rất đau lòng", chị Yan chia sẻ.
Sau vụ việc này, chị Yan đã quyết định kiện ông chủ nhân của em cún. Ông này thừa nhận rằng chú chó Golden Retriever của mình không được xích vào thời điểm đó, nhưng lại biện hộ rằng đây là chó hỗ trợ người khiếm thị nên sẽ không làm hại ai cả. Thậm chí ông còn đổ lỗi một phần cho chị Yan, cho rằng chị nên thận trọng hơn khi biết những rủi ro liên quan đến việc mang thai qua phương pháp IVF. Ơ kìa, logic gì vậy trời?
Tuy nhiên, theo Luật Phòng chống dịch bệnh động vật của Trung Quốc, chủ vật nuôi BẮT BUỘC phải xích chó ở nơi công cộng nhé các bạn! Nếu vi phạm có thể bị phạt lên tới 200 nhân dân tệ (hơn 696 triệu đồng) và nếu chó làm ai đó bị thương, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thương tích gây ra.
Tòa án cho biết, một phụ nữ mang thai hơn 15 tuần có quyền đi bộ gần nhà bình thường mà không phải lo sợ gì cả. Tòa án xác định rằng việc chị Yan bị sảy thai là do bị con chó làm cho sợ hãi, con chó này đáng lẽ phải được xích lại. Do đó, yêu cầu bồi thường của chị Yan đã được chấp thuận. Chị nhận được số tiền bồi thường là 90.000 nhân dân tệ (hơn 313 triệu đồng).
Vụ việc này đã gây sốt với hơn 110 triệu lượt xem trên mạng xã hội Weibo luôn! Nó cũng làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng về vấn đề không xích chó ở nơi công cộng
Một người dùng Weibo lên tiếng chỉ trích: "Tôi thực sự kinh ngạc khi thấy chủ vật nuôi này vẫn thờ ơ khi thấy con chó của mình nhảy vào một người phụ nữ đang mang thai". Một người khác bình luận đồng cảm với chị Yan: "Người phụ nữ tội nghiệp. Sẽ rất khó để cô ấy có thể mang thai lần nữa".
Nguồn: soha.vn