Chờ suốt đêm để trả túi tiền 200 triệu cho người đánh rơi - Câu chuyện ấm lòng giữa đời thường

Banh2k88321

New member
e85dbec44f7b99c8d163.jpg


Một anh công nhân ở Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) vừa làm nên câu chuyện viral khi nhặt được túi tiền 200 triệu đồng của một người Trung Quốc, rồi... thức trắng cả đêm để tìm người đánh rơi trả lại luôn!

Nhân vật chính trong câu chuyện này là anh Đào Hữu Ý, đang sống ở thôn Hoa Đông, xã Kỳ Hoa, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Theo lời kể của anh Ý thì chiều ngày 11/5, khoảng 17h, anh đang đi uống cà phê với mấy người bạn tại quán Phú Sơn, thị trấn Kỳ Anh. Lúc chuẩn bị ra về thì phát hiện một túi xách màu nâu của ai đó bỏ quên ngay trước cổng quán. Anh tò mò nhặt lên, thấy túi nặng tay nên mở ra kiểm tra thì... OMG! Bên trong là một cục tiền được gói cẩn thận. Đếm sơ qua thì có tận 100 triệu đồng và 50 ngàn nhân dân tệ luôn nha các bạn!

Thay vì bỏ đi, anh Ý quyết định ngồi lại quán, nghĩ bụng chắc người mất đồ sẽ quay lại tìm. Nhưng mà chờ mãi không thấy ai cả. Hỏi nhân viên quán thì được biết có một anh khách trẻ người nước ngoài vừa ghé qua, đi chiếc ôtô màu đen (nhưng không ai nhớ biển số). Nghe vậy, anh Ý lập tức nhảy lên xe máy chạy dọc đường tìm kiếm chiếc xe đó.

Và rồi anh chạy lang thang tìm kiếm mãi cho đến hơn 2 giờ sáng nhưng vẫn không thấy bóng dáng chiếc ôtô hay người cần tìm đâu cả . Anh quyết định quay lại quán cà phê ngồi chờ tiếp, hi vọng là vị khách kia sẽ quay lại.

Ngồi chờ một lúc thì thấy một chiếc ôtô màu đen xuất hiện, một anh thanh niên bước ra với vẻ mặt lo âu, nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó mất mát. Đúng người rồi!

Vị khách đó là anh Jiang Qin Lin, một người Trung Quốc đang làm việc tại dự án Formosa Cảng Vũng Áng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Khi được hỏi về hành động ý nghĩa của mình, anh Ý chia sẻ đơn giản: "Giả sử mình hay người thân của mình bị mất số tiền lớn như thế thì sẽ đau khổ thế nào? Đó là chưa nói, tiền đó không phải tiền của mình. Suy nghĩ thế nên tôi tìm bằng được người mất tiền để trả lại. Nhất là khi biết người đó là người Trung Quốc, tôi lại càng muốn trả cho họ. Người Việt Nam luôn trọng tình hữu nghị, bạn bè quốc tế". Respect anh quá đi!

Được biết, anh Ý hiện đang có gia đình và hai con nhỏ. Công việc hiện tại của anh là làm hợp đồng tại Hội đồng bồi thường tái định cư giải phóng mặt bằng của huyện Kỳ Anh.





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top