SuaBabe4701
New member
Mấy năm trời rồi mà các phiên chợ quê vẫn giữ được vibe truyền thống cực xịn của dân tộc mình nè. Đến những ngày sắp Tết, ghé chợ quê một lần là hiểu ngay xuân đang về rồi đó các bạn ơi!
Dạo này hương xuân đang lẻn vào từng ngõ ngách phố phường, làng quê, mà các phiên chợ Tết vẫn giữ được nét đẹp riêng biệt lắm. Tuy bây giờ cuộc sống ai cũng đô thị hóa, chợ quê cũng thay đổi theo từng ngày, nhưng mấy cái nét cổ xưa cute cute kia vẫn còn được lưu giữ đến tận hôm nay.
Bước qua cổng làng, ngay dưới mấy tàn cây um tùm là chợ cổ của làng Ước Lễ (hay gọi là chợ Chảy nha), nằm ở xã Tân Ước, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Chợ nằm đối diện với đình làng, kiến trúc cổ kính giữ nguyên từ xưa, nhìn là thấy hoài niệm liền!
Mấy cụ trong làng kể lại chợ này đã hơn 100 tuổi rồi nha! Hồi xưa chợ họp cả ngày, giờ chỉ hoạt động từ gần 6h-8h sáng thôi, sau 8h là không còn một bóng người luôn. Ở đây chủ yếu bán đồ ăn, nông sản "cây nhà lá vườn" phục vụ bà con trong làng.
Mưa phùn bay bay, trời lạnh cắt da cắt thịt mà 5h30 sáng đã có người qua lại mua bán lác đác rồi. Khoảng 6h sáng, chợ quê đông đúc, nhộn nhịp hẳn. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười nói rổn rảng, tiếng chào mời hàng hóa khiến góc chợ vốn yên tĩnh bỗng rộn ràng, náo nhiệt hẳn lên!
Đa số đồ ở chợ đều do bà con tự làm rồi mang ra bán, nhiều khi chỉ là 1 chiếc mẹt nhỏ với vài củ su hào, mấy mớ rau hay chục quả trứng. Đơn giản thế thôi nhưng các cô các bác đều thấy vui vì đến đây họ được làm việc, giao lưu và gặp gỡ mọi người.
Theo quan sát của PV thì ngôi chợ hàng trăm năm tuổi này chỉ toàn các bà, các cô đến giao thương buôn bán. Có mấy cụ bà 80-90 tuổi mà vẫn minh mẫn lắm, hàng ngày vẫn dậy sớm đến đây bán hàng. Respect!
Nguồn: soha.vn