TổngTàiMầmNon
New member
Nhắc đến Đồng Tháp - quê hương của ca sĩ Hồ Văn Cường, hội mê du lịch thường nghĩ ngay đến cánh đồng sen mênh mông, làng hoa Sa Đéc aesthetic hay Vườn quốc gia Tràm Chim. Nhưng mà nếu muốn sống ảo chuẩn local life, thì đám du khách hardcore lại chọn một trải nghiệm cực đỉnh: set báo thức 3 giờ sáng để đu chợ Cao Lãnh luôn!
Nằm chính giữa thành phố Cao Lãnh, khu chợ này từ lâu đã là điểm giao thương hot hit của người dân vùng này rồi. Đây không chỉ là nơi mua bán hàng hóa mà còn là một bức tranh sống động về đời sống thường ngày của miền Tây sông nước sao cho chill.
Điểm đặc biệt là chợ bắt đầu rần rần từ siêu sớm luôn á! Lúc đồng hồ mới điểm 3 giờ sáng (lúc mà giới trẻ vẫn đang lướt TikTok đó ), thì nhiều tiểu thương đã túc trực để chuẩn bị hàng hóa rồi. Những chiếc xe chở đầy rau củ, trái cây từ các vùng trồng nổi tiếng của Đồng Tháp liên tục đổ về ầm ầm.
Giữa màn sương mờ của buổi sớm, ánh đèn vàng hắt xuống những sạp hàng tạo nên khung cảnh vừa bình dị vừa cuốn hút phát hờn luôn. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng cân hàng, tiếng xe vận chuyển hòa vào nhau tạo nên thứ âm thanh rất riêng mà khó nơi nào có được - vibe miền Tây chuẩn không cần chỉnh nha!
Đồng Tháp vốn được xem là một trong những địa phương có nền nông nghiệp phát triển mạnh với các ngành hàng chủ lực như xoài, sen, hoa kiểng, lúa gạo và cá tra. Chính vì vậy, lượng nông sản xuất hiện tại chợ Cao Lãnh luôn phong phú mlem, đặc biệt vào mùa thu hoạch thì tràn ngập hết á.
Nhiều du khách cho biết họ bất ngờ vãi khi thấy khu chợ đông đúc nhất lại vào lúc trời chưa sáng. Nếu đến sau 7 hoặc 8 giờ, không khí mua bán sôi động nhất gần như đã qua rồi - muộn là mất vibe liền! Đây cũng là lý do nhiều người đặt báo thức từ 3 giờ sáng để không bỏ lỡ trải nghiệm đặc biệt này.
Không chỉ có nông sản, chợ Cao Lãnh còn hấp dẫn bởi những món ăn dân dã đậm chất miền Tây ăn là ghiền luôn. Một tô hủ tiếu nóng hổi, chút nem Lai Vung hay các sản phẩm từ sen Tháp Mười đủ khiến chuyến khám phá buổi sớm thêm đáng nhớ - no căng bụng mà giá chỉ bằng cốc trà sữa đóoo!
Đối với hội mê nhiếp ảnh, thời điểm từ 4 đến 6 giờ sáng được xem là "giờ vàng" để săn ảnh xịn xò. Ánh bình minh dần ló rạng trên những sạp hàng đông đúc tạo nên những khung hình đầy sức sống. Mỗi gương mặt, mỗi đôi bàn tay thoăn thoắt làm việc đều kể một câu chuyện về sự cần cù của người dân miền Tây - chụp là ra content nghìn like luôn!
Giữa thời đại du lịch trải nghiệm ngày càng được ưa chuộng, chợ Cao Lãnh không chỉ đơn thuần là nơi mua bán. Đó còn là điểm đến giúp du khách cảm nhận được hơi thở chân thực của vùng đất Đồng Tháp – nơi cuộc sống bắt đầu từ rất sớm, giản dị nhưng đầy năng lượng tích cực.
Nguồn: saostar.vn