TepDev6931
New member
Cho đến giờ, chợ Thanh Nhàn ở xã Thanh Xuân (Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn giữ nguyên được cái vibe chợ quê ngày xưa, authentic lắm luôn!
Chợ Thanh Nhàn đã có tuổi đời vài chục năm rồi đó, mà đến giờ vẫn giữ được những nét đặc trưng của một chợ quê xưa y chang. Nghĩa là real chợ quê luôn á!
Chợ này họp cách sân bay Nội Bài chỉ vài km thôi nha, nên người dân ở đây thường xuyên nhìn thấy máy bay 'vèo' qua đầu. Tưởng tượng đi chợ mà nghe tiếng máy bay - sao mà độc đáo vậy trời!
Chợ họp theo phiên, một tháng chưa đầy 10 buổi bán. Nhưng mà ở đây có đầy đủ vật dụng, mặt hàng phục vụ bà con nông dân nha. Thiếu gì cũng có!
Vợ quay bễ lò than, chồng mài dao bán - teamwork cực phẩm luôn! Nghề truyền thống mà làm cùng nhau thế này thì cứ ấm áp á
Thực phẩm thiết yếu ở đây đầy đủ nè! Đi chợ một lần mua về ăn cả tuần không lo thiếu thốn gì cả~
Một trong những lối nhỏ vào chợ, hai bên đường được bày bán rau củ quả đủ màu đủ loại. Nhìn mà muốn sắm hết á!
Ông Tuyến ở thôn Thạch Lỗi, xã Thanh Xuân, đã có vài chục năm hành nghề làm khóa ở chợ. Ông share là thu nhập trung bình mỗi phiên chợ khoảng 80.000 đồng. Để thuê một góc ngồi tại chợ này ông phải trả 500.000 đồng/năm, ngoài ra còn một số khoản thuế đóng hàng ngày nữa. Nghề tay chân mà vẫn cứ cố gắng giữ nghề, respect!
Nguồn: soha.vn