Sự việc đau lòng vừa xảy ra ở Mỹ khiến nhiều người phải sốc nặng khi một bà cụ bị chính boss cưng của mình tấn công đến mất mạng
Chiều thứ Hai ngày 18/11, khoảng 4:30 chiều, bà Jeriline Brady-McGinnis (73 tuổi) đột nhiên bị thú cưng tấn công ngay tại nhà riêng ở Roxbury (Boston, Mỹ). Theo cảnh sát cho biết, bà bị con chó pitbull tấn công cực kỳ dã man, dù lực lượng cảnh sát và chồng bà đã cố gắng ngăn cản.
Con chó được xác nhận là giống Pitbull, nổi tiếng hung dữ và hiếu chiến. Trong quá trình giải cứu nạn nhân, chồng bà Brady-McGinnis cùng hai viên cảnh sát đều bị thương khi cố khống chế em boss này.
Không còn cách nào khác, cảnh sát phải nổ súng hạ gục con chó và gấp rút đưa cả bốn nạn nhân đến bệnh viện. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bà Brady-McGinnis vẫn không qua khỏi trong quá trình phẫu thuật vì vết thương quá nghiêm trọng
Theo lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường: "McGinnis đã bị tấn công dã man và bằng cách nào đó con chó đã xé toạc cánh tay của bà ấy", bà Jean McGuire (93 tuổi) - bạn của nạn nhân đau buồn nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh đó.
Người bạn này cũng chia sẻ thêm: "Bà ấy rất thân thiết với những con vật của mình, gần như coi chúng như con cái. Brady-McGinnis chăm sóc chúng rất tốt. Bà ấy dắt chúng đi dạo mỗi ngày."
Sự việc này thực sự là cú sốc lớn với người thân, bạn bè và hàng xóm của nạn nhân. Gia đình bà Brady-McGinnis nhớ về bà như một người có "trái tim vàng". Ba người con của bà nói với WBZ News: "Mẹ chúng tôi là một người mẹ yêu thương và chu đáo. Bà ấy luôn đặt con cái lên hàng đầu... Trái tim và linh hồn của gia đình chúng tôi đã ra đi."
Được biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, nhà nạn nhân nuôi tổng cộng 4 con chó. Hiện tại con chó gây ra vụ tấn công đã bị tiêu hủy, 3 con chó còn lại cũng đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi nhà.
May mắn là người chồng và hai viên cảnh sát không bị thương quá nặng và đang trong quá trình hồi phục.
Nguồn: soha.vn
Chiều thứ Hai ngày 18/11, khoảng 4:30 chiều, bà Jeriline Brady-McGinnis (73 tuổi) đột nhiên bị thú cưng tấn công ngay tại nhà riêng ở Roxbury (Boston, Mỹ). Theo cảnh sát cho biết, bà bị con chó pitbull tấn công cực kỳ dã man, dù lực lượng cảnh sát và chồng bà đã cố gắng ngăn cản.
Con chó được xác nhận là giống Pitbull, nổi tiếng hung dữ và hiếu chiến. Trong quá trình giải cứu nạn nhân, chồng bà Brady-McGinnis cùng hai viên cảnh sát đều bị thương khi cố khống chế em boss này.
Không còn cách nào khác, cảnh sát phải nổ súng hạ gục con chó và gấp rút đưa cả bốn nạn nhân đến bệnh viện. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng bà Brady-McGinnis vẫn không qua khỏi trong quá trình phẫu thuật vì vết thương quá nghiêm trọng
Theo lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường: "McGinnis đã bị tấn công dã man và bằng cách nào đó con chó đã xé toạc cánh tay của bà ấy", bà Jean McGuire (93 tuổi) - bạn của nạn nhân đau buồn nhớ lại khoảnh khắc ám ảnh đó.
Người bạn này cũng chia sẻ thêm: "Bà ấy rất thân thiết với những con vật của mình, gần như coi chúng như con cái. Brady-McGinnis chăm sóc chúng rất tốt. Bà ấy dắt chúng đi dạo mỗi ngày."
Sự việc này thực sự là cú sốc lớn với người thân, bạn bè và hàng xóm của nạn nhân. Gia đình bà Brady-McGinnis nhớ về bà như một người có "trái tim vàng". Ba người con của bà nói với WBZ News: "Mẹ chúng tôi là một người mẹ yêu thương và chu đáo. Bà ấy luôn đặt con cái lên hàng đầu... Trái tim và linh hồn của gia đình chúng tôi đã ra đi."
Được biết, vào thời điểm xảy ra sự cố, nhà nạn nhân nuôi tổng cộng 4 con chó. Hiện tại con chó gây ra vụ tấn công đã bị tiêu hủy, 3 con chó còn lại cũng đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi nhà.
May mắn là người chồng và hai viên cảnh sát không bị thương quá nặng và đang trong quá trình hồi phục.
Nguồn: soha.vn