HanCoco8353
New member
Ghi nhận trong hai ngày 16 và 17-9 cho thấy tình hình buôn bán tự phát, chiếm vỉa hè trước nhiều bệnh viện lớn tại TP HCM đang diễn ra phổ biến, gây mất trật tự và ảnh hưởng an toàn giao thông nặng nề luôn
Chiều 16-9, quanh Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, vỉa hè các tuyến đường Hồng Bàng, Đặng Thái Thân, Mạc Thiên Tích (phường Chợ Lớn) dày đặc dù của các gánh hàng rong chật ních.
Nhiều góc ngã tư xuất hiện quầy bán đồ ăn, nước uống, áo mưa,... Đầu đường Đặng Thái Thân thành bãi giữ xe tự phát luôn, xe đỗ tràn ra vỉa hè. Người đi bộ phải luồn lách như mê cung mới vào được bệnh viện 
Trước cổng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, giờ tan tầm xe cộ đông đúc, người nhà bệnh nhân đổ ra mua và nhận đồ ăn từ thiện nườm nượp.
Cổng bệnh viện trên đường Ngô Quyền chật kín hàng rong, xe bán hàng, rác thì vương vãi khắp nơi, nhìn mệt nghỉ luôn
Bà Võ Thị Dậu (55 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: "Chiều chiều có người hảo tâm phát cháo, bánh mì, chen lấn cũng mệt nhưng đỡ phần nào chi phí".
Khu vực trước Bệnh viện Hùng Vương, các cổng 2, 3 trên đường Lý Thường Kiệt, quán nước, đồ ăn bày bàn ghế lấn chiếm lối đi thoải mái.
Lối ra cổng 6 (đường Triệu Quang Phục) một bên vỉa hè bị hàng quán phủ kín, bên còn lại biến thành bãi đậu xe luôn rồi
Nguồn: soha.vn
Chiều 16-9, quanh Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, vỉa hè các tuyến đường Hồng Bàng, Đặng Thái Thân, Mạc Thiên Tích (phường Chợ Lớn) dày đặc dù của các gánh hàng rong chật ních.
Nhiều góc ngã tư xuất hiện quầy bán đồ ăn, nước uống, áo mưa,... Đầu đường Đặng Thái Thân thành bãi giữ xe tự phát luôn, xe đỗ tràn ra vỉa hè. Người đi bộ phải luồn lách như mê cung mới vào được bệnh viện
Trước cổng Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, giờ tan tầm xe cộ đông đúc, người nhà bệnh nhân đổ ra mua và nhận đồ ăn từ thiện nườm nượp.
Cổng bệnh viện trên đường Ngô Quyền chật kín hàng rong, xe bán hàng, rác thì vương vãi khắp nơi, nhìn mệt nghỉ luôn
Bà Võ Thị Dậu (55 tuổi, Cần Thơ) chia sẻ: "Chiều chiều có người hảo tâm phát cháo, bánh mì, chen lấn cũng mệt nhưng đỡ phần nào chi phí".
Khu vực trước Bệnh viện Hùng Vương, các cổng 2, 3 trên đường Lý Thường Kiệt, quán nước, đồ ăn bày bàn ghế lấn chiếm lối đi thoải mái.
Lối ra cổng 6 (đường Triệu Quang Phục) một bên vỉa hè bị hàng quán phủ kín, bên còn lại biến thành bãi đậu xe luôn rồi
Nguồn: soha.vn