Giữa mê cung sông nước mênh mông của miền Tây, chợ nổi Cái Bè vẫn là điểm check-in gây "sốt cảm xúc" đặc biệt. Không chỉ là nơi buôn bán trên sông, khu chợ này còn lưu giữ cả một vibe sống, văn hóa và ký ức của bao thế hệ người miền Tây. Dù không còn cảnh ghe thuyền ken đặc như xưa nữa, nhưng chợ nổi Cái Bè vẫn giữ được nét đẹp riêng biệt, đủ sức "giữ chân" những ai yêu miền sông nước
Sau đợt sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, chợ nổi Cái Bè không còn thuộc Tiền Giang như trước nữa mà đã về với Đồng Tháp mới. Dù đổi địa chỉ hành chính thế nào đi nữa, chợ nổi Cái Bè vẫn giữ nguyên những giá trị văn hóa, lịch sử và nếp sống đặc trưng đã hình thành qua hàng trăm năm, tiếp tục là biểu tượng văn hóa sông nước miền Tây và là điểm đến hot thu hút đông đảo du khách.
Theo nhiều tài liệu, chợ nổi Cái Bè đã có mặt từ cuối thế kỷ XVII và từng là "hub" giao thương siêu quan trọng của các thương hồ từ Tiền Giang (cũ), Đồng Tháp, Bến Tre và Vĩnh Long. Nhờ nằm trên tuyến đường thủy thuận lợi, nơi đây nhanh chóng trở thành điểm tập kết, trao đổi hàng hóa sầm uất bậc nhất vùng Tây Nam Bộ luôn.
Vào thời kỳ đỉnh cao, chợ bắt đầu họp từ khoảng 3-5 giờ sáng và kéo dài đến tận xế chiều. Hàng trăm ghe xuồng nối đuôi nhau trên sông, chở đầy đủ mọi thứ từ đồ thiết yếu đến nông sản. Nhưng nổi bật nhất vẫn là những ghe đầy ắp trái cây miệt vườn như xoài, chôm chôm, sầu riêng, măng cụt hay bưởi – những đặc sản đỉnh của đỉnh từ vùng đất phù sa sông Tiền
Một trong những điểm nhận diện "xịn sò" của chợ nổi Cái Bè là những cây "bẹo" cắm trên mũi ghe. Người bán sẽ treo lên đó đúng loại hàng mình bán để khách từ xa dễ nhận biết. Cách "quảng cáo" mộc mạc nhưng max hiệu quả này đã trở thành nét văn hóa độc đáo, phản ánh sự sáng tạo của người dân miền sông nước từ bao đời nay.
Không chỉ là nơi mua bán thôi đâu, chợ nổi còn tái hiện nhịp sống bình dị của người miền Tây. Trên mỗi chiếc ghe nhỏ là một mái nhà thu nhỏ, nơi người bán vừa chuẩn bị bữa sáng, pha cà phê, vừa tám chuyện với khách. Nhiều bạn trẻ thích lênh đênh trên thuyền, húp tô hủ tiếu nóng hổi hay nhâm nhi ly cà phê giữa sông để "flex" trọn vẹn không khí đặc trưng mà hiếm nơi nào có được
Đến chợ nổi Cái Bè, mọi người còn có thể kết hợp tham quan những vườn cây ăn trái ven sông, các làng nghề truyền thống hay lượn lờ qua những con rạch nhỏ phủ bóng dừa nước. Khung cảnh thanh bình cộng với sự hiếu khách của người dân khiến hành trình khám phá vùng sông nước trở nên đáng nhớ hơn nhiều
Theo dòng chảy của quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong mô hình kinh tế - xã hội, hoạt động mua bán trên chợ nổi Cái Bè không còn đông đúc như xưa. Nhiều thương hồ đã chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ hoặc kinh doanh theo hình thức khác, khiến số lượng ghe thuyền ngày càng ít đi. Dẫu vậy, chợ nổi vẫn được người dân địa phương gìn giữ như một phần ký ức và bản sắc văn hóa của miền Tây.
Nguồn: saostar.vn