Chiều nay (20/4) là ngày định mệnh luôn các bạn ơi! 17h sẽ diễn ra trận chung kết Asian Cup giữa Úc và Nhật - hai ông lớn bóng đá nữ châu Á. Còn trận tranh hạng ba giữa Trung Quốc và Thái Lan thì sớm hơn tí, 13h45 là bắt đầu rồi nhé!
Chiều nay hai trận cuối cùng VCK Asian Cup 2018 bóng đá nữ sẽ chính thức khép lại. Plot twist là cả hai trận đều là màn tái đấu từ vòng bảng luôn đó!
Hồi vòng bảng, Úc và Nhật hòa nhau 1-1, Úc giành ngôi nhất bảng B còn Nhật về nhì. Còn ở trận tranh hạng ba giữa Thái Lan và Trung Quốc thì phải nói là... Trung Quốc đã "nghiền nát" Thái Lan với tỷ số 4-0 rồi
Nhật bây giờ đang là đương kim vô địch giải này đó nha! Bốn năm trước ngay trên sân Thống Nhất, Nhật đã hạ gục Úc 1-0 để lên ngôi. Mà nói về đẳng cấp thế giới thì Nhật còn khủng hơn - á quân World Cup 2015, và còn vô địch World Cup 2011 nữa kìa!
Còn Úc thì hiện tại đang siêu mạnh, được FIFA xếp hạng 6 thế giới luôn ấy. Nghĩa là trận chung kết chiều nay chính là cuộc chạm trán giữa những đội bóng đẳng cấp hàng đầu thế giới đây các bạn! Xem mà hồi hộp ghê
Những năm gần đây tuy Nhật có thành tích tốt hơn Úc nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp Úc thì Nhật lại... toát mồ hôi hột. Ví dụ như vòng loại cuối Olympic Rio 2016 ngay trên sân nhà mà Úc vẫn thắng Nhật. Còn vòng bảng giải này thì Nhật phải "lên bờ xuống ruộng" mới hòa được Úc thôi!
Có thể nói trận chung kết này là cơ hội "đòi nợ" của Úc cho 4 năm trước tại sân Thống Nhất. Lần đó bàn thắng duy nhất của Iwachimizu ở phút 28 đã đưa Nhật lên ngôi. Iwachimizu bây giờ vẫn còn trong đội hình Nhật đó, nhưng trọng trách càng nặng nề hơn khi là hàng cựu binh (mới 28 tuổi thôi nha), đóng vai trò thủ lĩnh tinh thần khi tuyển Nhật đang trẻ hóa lực lượng.
Tứ kết World Cup 2015 thì Úc cũng bị Nhật loại với tỷ số 1-0 luôn.
Nhưng mà tại vòng loại cuối Olympic Rio trên đất Nhật (tuyển Việt Nam về chót trong 5 đội), thì Úc đã đánh bại Nhật 3-1. Còn tại giải quốc tế giao hữu ở San Diego, Mỹ năm 2017 thì Úc lại thắng Nhật 4-2 nữa!
Nhìn vào những cuộc chạm trán này có thể thấy rằng Nhật "biết thắng" những trận quan trọng, mang tính bước ngoặt ở các giải lớn. Còn Úc thì nỗ lực "đòi nợ" Nhật ở những giải đấu, trận đấu không có yếu tố cạnh tranh ngôi vị cao lắm.
Theo nhận định của team mình thì chiều nay Nhật sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch đó!
Còn ở trận tranh hạng ba, Thái Lan đã bị vắt kiệt sức sau 120 phút đá với Úc ở bán kết rồi nên khó có thể làm điều bất ngờ với Trung Quốc lắm
Các chỉ số đáng chú ý nè:
• Nhật: Đã ghi được 8 bàn từ vòng bảng đến trước trận chung kết, để thủng lưới 2 bàn. Tay săn bàn hàng đầu của Nhật là Kumi Yokoyama (3 bàn)
Nguồn: soha.vn