TraSusu8926
New member
Ai bảo nuôi chó là dễ? Giờ còn ảnh hưởng đến cả ví tiền luôn rồi các bạn ơi!
"Tôi mới sang nhà hàng xóm đền tiền mấy quả thanh long ruột đỏ về ạ. Tôi thề! Tôi yêu các con chó nhà mình lắm, chẳng bao giờ để chúng nó đói cả. Chả hiểu sao tụi nó vẫn lén đi chơi, chui vào vườn thanh long nhà hàng xóm để ăn trộm, phá phách mới chán chứ.
Tụi nó bắt tôi bỏ ra mấy trăm nghìn, chỉ vác về được cái bụng chình ình và chiếc lưỡi hồng đét. Thích màu hồng hả, ghét sự giả dối hả, tao xích hết cả".
Ủa sao lưỡi boss lại hồng thế này?
Đây là lời tâm sự đầy bi thương của một cô chủ nuôi 2 chú chó. Không hiểu chuyện gì xảy ra nữa, đi chơi về mà lưỡi đổi màu hồng choét hết cả lên.
Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cô chủ phát hiện ra "thủ phạm" chính là... thanh long ruột đỏ nhà hàng xóm! Tụi cún đã vào vườn "raid" sạch mấy quả, giờ phải đền bù thiệt hại rồi đây.
Không còn cách nào khác, cô chủ phải ôm tiền qua nhà hàng xóm đền bù trước khi bị góp ý chứ sao.
Dân mạng vào cuộc bình luận ầm ầm luôn. Nhiều người góp ý nên xích chó lại kẻo lần sau không chỉ thanh long mà còn "hốt" nhiều thứ khác nữa đấy!
Số khác lại bảo đồ ăn trộm mới là đồ ngon, nên muốn các boss "cải tà quy chính" cũng khó lắm đó.
Nguồn: soha.vn