Chó nhà cắn bé 1 tuổi rồi "đi biệt tăm", cả làng lo sốt vó

BoNana7703

New member
Vụ việc gây hoang mang: Một bé trai 1 tuổi bị chó cắn, mà "thủ phạm" lại... mất tích luôn rồi!

Theo thông tin từ CDC Đà Nẵng ngày 16/12, chuyện xảy ra vào khoảng 4 giờ chiều ngày 6/12 tại thôn 3, xã Bình Thạnh. Cháu G.K. (1 tuổi) đến chơi nhà ông L.V.T., lúc đang vui vẻ thì bé đưa tay chụp vào miệng chó nhà - kết quả là bị cắn vào ngón trỏ tay trái, trầy xước da và rỉ máu luôn. Gia đình đã kịp thời rửa tay cho bé bằng nước sạch, xà phòng và thoa dầu.

fe6e674d5ac334ac1b95.jpg


Plot twist là sau khi bị la mắng, đến tối cùng ngày con chó đã... bỏ nhà ra đi như phim drama vậy . Hai ngày sau (8/12), người dân quanh đó phát hiện một con chó chết bên bờ sông và đăng lên Facebook. Ông T. vội đến xem có phải chó nhà mình không, nhưng lúc tới nơi thì xác chó đã bị vứt xuống sông mất rồi. Đến giờ vẫn chưa biết con chó kia ở đâu luôn

Lo lắng quá, chiều 8/12 (khoảng 4 giờ 35 phút), gia đình đã đưa bé K. đi tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại tại Trung tâm Tiêm chủng dịch vụ vắc xin Tiên Phước cho an toàn.

41634396f748992347b8.jpg


Ngay khi nhận được tin về con chó nghi bị bệnh dại, cơ quan y tế đã phối hợp với chính quyền địa phương và Thú y xã rà soát hết các trường hợp người bị chó này cắn/cào/liếm. Các bác sĩ đã tư vấn sát khuẩn, rửa vết thương và hướng dẫn đến cơ sở y tế tiêm phòng đúng quy định. Nhưng vì xác chó không còn nên không lấy được mẫu xét nghiệm - cũng đáng tiếc

CDC Đà Nẵng cho biết thêm, các đơn vị chức năng đang tăng cường tuyên truyền phòng bệnh trong cộng đồng, thông báo rộng rãi cho người dân thôn 3 và khu vực xung quanh về tình hình bệnh dại. Mọi người cần nâng cao cảnh giác, không được chủ quan nhé! Đồng thời họ cũng đang rà soát số hộ nuôi chó, mèo và vận động người dân tiêm phòng dại cho thú cưng đạt tỷ lệ cao.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top