CaoBibi7572
New member
Cách trung tâm Huế lên phía Tây khoảng 70km, có một nơi được gọi là "Đà Lạt thu nhỏ" hay "Tây Bắc của xứ Huế" mà ít ai ngờ tới nha các bạn ơi!
Nói đến miền Trung là hội mê du lịch thường nghĩ ngay đến biển xanh cát trắng đúng không nào? ️ Nhưng thật ra còn có cả núi rừng cực chill mà nhiều người chưa hề hay biết đấy! Có thể hơi xa trung tâm tí, nhưng đi một chuyến là đáng hết sức luôn nha.
Và đó chính là A Lưới - một huyện thuộc Thừa Thiên Huế. Có bạn du khách mới chia sẻ: "A Lưới là một cái tên chắc còn xa lạ với nhiều người. Và ngay cả với chính mình, một người yêu Huế vô cùng và đã ở Huế không biết bao nhiêu tháng ngày cũng vậy". Nghe mà shock luôn á!
A Lưới thực chất là huyện vùng cao của Huế, nằm trên dãy Trường Sơn Bắc ở độ cao 600-800m so với mực nước biển. Để lên đây, bạn phải chinh phục những con đèo uốn lượn thử thách tay lái phết đấy! Đặc biệt là đèo A Co - một bên vách núi dựng đứng, một bên vực thẳm sâu hoắm, hồi hộp muốn xỉu!
Nhưng sau khi vượt qua đoạn đường "level khó" đó, bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ cực phẩm luôn. Suối nhỏ chảy qua rừng, núi non trùng điệp bao quanh, những thung lũng mây mù "núi ôm mây, mây ấp núi" mơ màng vô cùng... ️
Do nằm ở vùng cao nên khí hậu A Lưới khác hẳn phần còn lại của Huế. Ở đây có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô, quanh năm mát mẻ chill phết! Không khí trong lành vì tách biệt hẳn với phố thị ồn ào. Hiện tại A Lưới còn là nơi sinh sống của các dân tộc thiểu số như Cơ Tu, Tà Ôi, Vân Kiều... ️
Chính vì thế A Lưới khác hoàn toàn với Huế mộng mơ yên bình mà mọi người thường nghĩ. Nơi này vừa gai góc vừa mơ màng, giàu bản sắc văn hóa cực kỳ. Thế nên người ta mới gọi đây là Đà Lạt thứ 2, hay Tây Bắc của Huế đó!
Nguồn: soha.vn