Câu chuyện về Brodie này nghe xong mà muốn khóc luôn ấy, chứng minh rằng tình yêu thương không cần một hình dáng hoàn hảo nào cả
Brodie là tên của chú chó lai giữa béc-giê và collie biên giới này nha.
Hồi mới 13 ngày tuổi thôi, Brodie bị mẹ cắn luôn mặt, làm hỏng khuôn mặt và mù một bên mắt luôn huhu. Sau sự cố đó, chú được nhận nuôi nhưng lại nhanh chóng bị trả về trung tâm chó Old MacDonald Kennels ở Alberta, Canada vì lý do... quá năng động
Tại đây, Brodie được các tình nguyện viên chăm sóc cẩn thận và họ chụp ảnh đăng lên Facebook.
Plot twist là có tới cả trăm người xin nhận nuôi Brodie luôn! Và trong số đó, chị Amanda Richter (30 tuổi) và bạn trai Brad Ames (23 tuổi) đã may mắn trở thành "sen" mới của boss mặt xệch này.
Ngay hôm đó, cặp đôi bay ngay tới trung tâm và đón Brodie về nhà liền tay.
Ít ai ngờ rằng chú chó có khuôn mặt vừa thương vừa hài hước này đang đảm nhận vai trò "bác sĩ trị liệu" cho các thú cưng có khuyết tật nè!
"Tôi nhìn ảnh Brodie và có vài lần đã rơi nước mắt luôn.
Brodie tuy hiếu động nhưng siêu thông minh, bộ não hoạt động hoàn toàn bình thường. Chỉ khoảng 10 phút là học được trò mới rồi.
Chỉ cần bạn kiên nhẫn thôi, chú chó nào cũng có thể được thuần hóa", Amanda chia sẻ về Brodie.
Sen mới lo lắng sức khỏe của Brodie sẽ giảm sút khi chú lớn lên, nhưng may thay đến giờ mọi thứ đều ổn áp cả
Nguồn: soha.vn