Chợ mall ngày xưa xịn xò giờ thành "làng ma" ở Hà Nội, nhìn mà xót xa quá trời

Mochi2k72192

New member
bfeb4931809702b13376.jpg


Giờ đi qua mấy trung tâm thương mại đình đám như Discovery Complex (Cầu Giấy), Mipec Tower (Đống Đa), Artemis (Thanh Xuân) thấy vắng tanh mà bùn cực Ngày xưa ai cũng check-in sống ảo, giờ chỉ còn toàn mặt bằng trống rỗng.

Hồi xưa mấy trung tâm thương mại này là "mỏ vàng" để kinh doanh buôn bán cơ đấy. Nhưng từ hồi Covid-19 ập đến, drama bắt đầu rồi - ngày càng nhiều gian hàng đóng cửa, mặt bằng bỏ hoang lung tung

df98837995d7058a9101.jpg


Trung tâm thương mại Artemis (Thanh Xuân) - ngày xưa là top đầu để đi shopping ở Hà Nội, giờ cũng "đóng băng" luôn rồi. Chỉ còn vài văn phòng và cửa hàng lác đác hoạt động thôi á. Khoảng 2 tháng trước, ngay cả Phòng giao dịch Vietcombank còn "bỏ của chạy lấy người" chuyển đi nơi khác nữa cơ

ca3aca54a028a46278ed.jpg


Các đồ đạc thiết bị hỏng hóc chất đống lung tung, nhìn mà thương

e89a4489f300f7fe5be6.jpg


Khu vui chơi cho các bé giờ không một bóng người, để đó bụi phủ khắp nơi luôn á

38ee5120681a9516db05.jpg


Theo anh phóng viên tụi mình check thì hiện tại mặt bằng đẹp nhất, view mặt tiền xịn sò giá thuê khoảng 50$/m2 mà vẫn bỏ hoang mấy tháng trời rồi đó! Chứng tỏ tình hình khó khăn thật sự

39da7799c280c8922877.jpg


Nằm ở quận đông dân nhất Thủ đô nhưng mặt bằng tại trung tâm thương mại Mipec Tower (Đống Đa) giờ gần như không ai thuê nữa, buồn lắm luôn á

20bbe69ee1a508dbbeea.jpg


Có quán ăn bỏ hoang, bên trong đồ đạc trang thiết bị vẫn còn nguyên xi như không ai về nhà cả

7237dd5da5a19c4bfb0f.jpg


Khu vui chơi tắt đèn tối om, vibe kinh dị phết



Nguồn: soha.vn
 
Back
Top