Chợ Hôm Hà Nội - "Thiên đường" ăn uống ngay giữa lòng phố cổ mà giới trẻ phải check-in! ✨

BiXanh7261

New member
8a7c061a8cc95c307451.jpg


Chợ Hôm cũng có vô vàn hàng ăn, từ các món ăn vặt cho đến ăn no. Đến đây, dạo một vòng thôi cũng đủ no căng cái bụng rồi.

Ở Hà Nội, nhắc đến chợ Hôm thì ai mà chẳng biết! ️ Khu chợ này nằm "chễm chệ" ngay trên phố Huế sầm uất mà ngày nào cũng đông như kiến. Giới chị em hay truyền tai nhau: "Ở chợ Hôm cái gì cũng đắt nhưng đắt sắt ra miếng á!" Muốn mua đồ ngon, đồ xịn thì phải lên chợ Hôm thôi.

**Rủ nhau check-in thiên đường ẩm thực giữa lòng Hà Nội**

Kể cũng lạ ha! Cứ nghĩ chợ thì phải mở từ sáng sớm, nhưng chợ Hôm lại khác. Không mở sớm như chợ khác đâu, phải tầm 8-9 giờ các gian hàng, nhất là hàng ăn uống mới bắt đầu lục tục dọn hàng.

Chợ Hôm có tận 5 cổng luôn nha, và gần như cổng nào vào cũng thấy toàn đồ ăn ngon. Đi sâu vào giữa chợ sẽ thấy thêm nhiều hàng nữa, với đủ các món từ A-Z khó mà kể hết!

3a9d55b14afa59ef5153.jpg


Thật ra thì trước giờ các cô bán hàng ở chợ Hôm vẫn... khó tính thật đấy, mà điều này người ta truyền tai nhau từ đời nào rồi. Có lẽ chỉ có một vài cô bán hàng ăn là thân thiện thôi. Như ở giữa chợ, gần khu bán hoa quả có cô bán nộm bò, cuốn, chim quay... rất vui tính. Chưa kịp ăn gì đã thấy cô đon đả kể chuyện lung tung luôn!

Lang thang chút nữa ra phía mấy cổng chợ, càng ra gần ngoài càng thấy các cô bán hàng dễ tính hơn, vui vẻ và thân thiện hơn hẳn nè!

07ffdee0bcd75cb7b1c0.jpg


**Khám phá 5 cổng chợ với vô vàn món ngon legendary**

Nói đến chợ Hôm, đầu tiên người ta hay nghĩ ngay đến mấy cổng chợ gắn liền với các món ăn nổi tiếng.

Cổng chợ đầu tiên ở phía mặt phố Huế là nơi bán nhiều bánh gio. Bánh xếp thành từng chồng, nhìn cái là nhận ra ngay! Chẳng cần chờ ngày lễ, ngày thường vẫn bán và khách vẫn ùn ùn mua bánh gio về thắp hương, về ăn... Đây cũng là địa chỉ mà mỗi khi cần mua bánh gio, nhiều người Hà Nội sẽ nghĩ đến đầu tiên luôn á. Bánh tuy hơi đắt nhưng chất lượng bao phê! Bánh dẻo, vàng ươm như màu nắng mùa thu, thơm đậm vị đặc trưng. Dù có là người khó tính đến mấy thì cũng phải gật gù với miếng bánh rưới đẫm mật mía ở đây.

Quay sang mạn Trần Xuân Soạn, lại gặp ngay một cảnh tượng còn ấn tượng hơn nữa - đó là vô vàn những lọ sấu dầm được xếp cao lên như một... bức tường luôn! Muốn mua sấu ngâm ngon thì nhất định phải đến đây rồi. Ngoài ra, ở đây còn bán các loại ô mai, mà theo các cô chủ quán thì vì sử dụng đường tự nhiên nên ngày nào cũng có ong kéo đến lia lịa...

a242855ec99dc4165764.jpg


Rảo chân đi tiếp xuống cánh cổng tiếp theo, lại thấy cơ man nào là bánh chưng, gà luộc, các loại xôi chè, cốm xào... Ở đây, người ta hay mua đồ về thắp hương, cúng kiếng lắm. Thế nhưng cũng phải công nhận rằng đồ ăn ngon thật sự!

Còn sang cổng phía Ngô Thì Nhậm, vào buổi chiều có một hàng cá kho ngon nổi tiếng, chỉ bán trong vài tiếng là sold out luôn á! Ai chậm chân thì coi như gg, không mua được đâu.

b29afb5e0f18d44341c9.jpg


d11890037f7080c2b2c7.jpg


bead067e9b026d0f6d74.jpg


feb0c272f97b9215af97.jpg




Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top