Cho học trò chấm điểm cô chủ nhiệm, nữ giáo viên bị "choáng váng" trước đám trò quá đỗi đáng yêu

TitPho227

New member
5a23de82bde60f7b871d.jpg


Những lời nhận xét và mong muốn siêu ngây thơ của các trò khiến cô giáo trẻ vừa cười vừa xúc động không ngừng luôn á!

Là giáo viên tại trường tiểu học Liên Minh (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), cô giáo Nguyễn Thanh Xuân (25 tuổi) luôn mong muốn bản thân có thể truyền đạt cho các trò nhiều kiến thức và nhận được từ học sinh sự yêu quý, kính trọng.

Khác với thường lệ là chỉ có giáo viên chấm điểm học sinh, chị Xuân muốn lắng nghe nhận xét, góp ý của chính các học trò nên đã nghĩ ra ý tưởng cho học sinh "chấm điểm" cô giáo luôn. Để công tâm hơn, nữ giáo viên đề nghị các em không cần ghi tên mình vào phiếu chấm điểm nha.

Nhận các phiếu chấm điểm của cả lớp trên tay, chị tò mò, hồi hộp không biết trò nghĩ gì về mình và mong muốn điều gì nên chị cũng khá... run luôn. Đến lúc ngồi đọc từng phiếu chấm điểm của các em, chị Xuân thực sự xúc động mãi không thôi.

Những suy nghĩ ngây thơ, trong sáng được thể hiện qua những nét bút nắn nót của các bé. Cả lớp đều rất yêu quý cô giáo và mong muốn cô có thể tiếp tục dạy mình trong những năm học tiếp theo Ngoài ra, còn một số mong muốn của các trò không chỉ khiến cô Xuân phì cười mà cộng đồng mạng cũng thấy thú vị vãi: "Cô cho em quẩy tung nóc nhà", "Cô mua nhiều bánh kẹo cho chúng em ăn", "Cô cho em đến nhà chơi với chó của cô nữa nhé"... Đặc biệt, các trò cũng rất quan tâm đến chuyện tình cảm của cô giáo mình nữa chứ Rất nhiều em trăn trở chuyện cô giáo mãi chưa có người yêu, chưa lấy chồng và cô hay buồn…

45dbdb88d28d33baa4b1.jpg


c0997da22422359ed052.jpg


Những lời nhận xét dễ thương hết nấc của các em về cô giáo

b034146386d530d10954.jpg


Ý tưởng của cô giáo Nguyễn Thanh Xuân nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng lắm luôn. Đa phần mọi người đều cảm thấy các em học sinh rất dễ thương, hồn nhiên, trong sáng. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng không ngớt lời khen dành cho nữ giáo viên có tâm với nghề, thương yêu và rất gần gũi với các trò của mình. Chẳng thế mà các em chỉ thích đến nhà cô giáo chơi, thích được cùng cô "buôn dưa lê" và xin cô mua nhiều kẹo thêm...

Chia sẻ thêm với PV Infonet về "bát cháo hành" của mình, chị Xuân tâm sự: "Đây là kỷ niệm 2 năm trước của mình đó. Nhân ngày Facebook nhắc nhở lại kỷ niệm, mình đọc lại từng lời của các con thấy xúc động quá nên muốn chia sẻ luôn.

Hai năm trước, lúc các con sắp nghỉ hè thì mình mới nghĩ ra trò cho các con chấm điểm cô giáo chủ nhiệm và không cần viết tên. Kết quả là đây, nhận được vô vàn nhận xét, góp ý siêu dễ thương của các trò.

Mình có ý tưởng này là bởi vì thứ nhất mình muốn tạo ra một không khí lớp học vui vẻ trước khi các con nghỉ hè. Mình không cho các con viết tên vì như vậy các em sẽ được tự do, thoải mái chia sẻ những điều các con suy nghĩ về cô giáo của mình. Điều thứ hai và có lẽ đây là mục đích chính của mình, đó là từ việc các con chấm điểm cô giáo chủ nhiệm giúp mình nhìn nhận bản thân trong 1 năm học. Mình có thể soi lại bản thân mình, những việc mình làm đã tốt hay còn hạn chế trong 1 năm học giảng dạy, chăm sóc các con. Những điều gì tốt mình sẽ phát huy trong các năm sau, còn những điều hạn chế mình sẽ cố gắng khắc phục và hoàn thiện để tốt hơn nữa.

Khi nhận được những lời nhận xét của các con, quả thực lúc ấy mình rất xúc động vì mình thấy các con cũng dành rất nhiều tình cảm cho cô (nhiều bạn còn quan tâm sâu sắc đến đời tư của cô như 'cô nhanh hết ế cô nhé' luôn ). Ngoài ra mình cũng rất bất ngờ khi các con mới học lớp 4 mà có những lời nhận xét cô 'khá độc đáo - sáng tạo', các em khác không dừng ở việc nhận xét cô bằng câu từ mà còn vẽ tranh nhận xét cô luôn á".

92099f9ff88da7d3dcdb.jpg


892ef496c260815f3066.jpg


b4c6954d433feb86044c.jpg


a03493ac252b759380b7.jpg




Nguồn: soha.vn
 
Back
Top