Ngay từ những tập mở màn, "Chó Hoang và Xương" đã đi theo công thức quen thuộc đến mức… có thể đoán trước luôn rồi Hai nhân vật chính đều mang quá khứ đầy tổn thương, rồi tìm thấy sự chữa lành trong tình yêu - mô típ này từng hot rần rần trên màn ảnh Hoa ngữ, nhưng giờ thì hơi nhàm rồi nha mọi người ơi! Chính vì thế, phim nhanh chóng bị nhận xét là thiếu sự mới mẻ trong cách xây dựng câu chuyện.
Điểm cộng nằm ở những lát cắt đời sống khá chân thực đấy. Hình ảnh nữ chính lớn lên trong cảnh nghèo khó, không có cha, phải sống nương nhờ người thân rồi theo mẹ lên thành phố tiếp tục cuộc sống chật vật đều mang hơi thở hiện thực lắm. Những chi tiết nhỏ như cảnh hai mẹ con trốn vé cũng góp phần khắc họa bức tranh đời sống gần gúi, tạo cảm xúc cho người xem.
Tuy nhiên, chất liệu hiện thực ấy lại liên tục bị ngắt quãng bởi những tình tiết kịch tính được cho là thiếu thuyết phục. Từ việc nam chính mâu thuẫn với cha khiến bức tượng bị hỏng, nữ chính mang tượng ra bờ sông sửa rồi gặp nạn, đến cảnh nam chính xông lên du thuyền đập phá để bảo vệ người mình quan tâm - nhiều tình huống bị đánh giá là được sắp đặt nhằm đẩy cảm xúc lên cao hơn là phục vụ logic câu chuyện Điều này khiến bộ phim dần nghiêng về lối kể đậm chất "drama" của dòng phim thanh xuân đau thương mà ai cũng biết rồi.
Về diễn xuất, Tong Wei Long và Zhang Jingyi được nhận xét hoàn thành tốt vai trò của mình. Tong Wei Long tiếp tục phát huy hình tượng điển trai pha chút bất cần quen thuộc, còn Zhang Jingyi vẫn cho thấy thế mạnh với những vai diễn mang màu sắc trầm buồn. Cả hai được đánh giá có màn thể hiện phù hợp với tinh thần của bộ phim.
Trong khi đó, Lian Lian lại bị xem là điểm trừ. Dù nhân vật mẹ của nữ chính được xây dựng có chiều sâu và nhiều tham vọng, màn thể hiện của nữ diễn viên bị nhận xét chưa đủ sức nặng để truyền tải hết nội tâm nhân vật. Đây cũng là một trong những điểm gây tiếc nuối ở những tập đầu
Nguồn: saostar.vn