Chó Hoang Và Xương - Tình Yêu Kiểu "Nuôi Mãi Không Quen"

8c8bf45bab2d06705ba5.jpg


Ê, hôm nay mình tìm được một truyện ngôn tình đô thị cực kì chất nha mọi người ơi! ✨

Đọc truyện: https://thuquan.online/truyen/cho-hoang-va-xuong

Nghe Audio: https://thuquan.online/truyen/cho-hoang-va-xuong

Tác giả: Hưu Đồ Thành

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Okay, giờ vào content chính nè!

Giới thiệu về nhân vật:

Trần Dị - cái tên nghe đã thấy "không phải dạng vừa đâu" rồi đúng không? Anh này được ví như một con sói mắt trắng, là một chó hoang kiểu "nuôi mãi không quen". Dù có chăm sóc nuôi dưỡng chu đáo thế nào thì vẫn không thân thiết được, nói thẳng ra là thuộc típ vong ân bội nghĩa luôn á! ‍

Còn Miêu Tĩnh thì lại là người "xương cứng" - tức là cực kì cố chấp đó mọi người. Kiểu một khi đã quyết định rồi thì 8 con bò cũng không kéo được, không ai lay chuyển được ý định của người này cả!

Vậy khi một anh chó hoang gặp một cô xương cứng thì sẽ ra sao? Drama hay chemistry? Mọi người tự mò đọc để khám phá nhaaaa!

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top