Dạo này mở phim Hoa ngữ lên là gặp toàn "anh em không cùng huyết thống" yêu nhau à nghen? Từ Chó Hoang Và Xương, Xích Hạ cho đến Diệu Nhãn - hàng loạt phim ngôn tình hiện đại Trung Quốc đang cày nát mô típ này luôn! Nam nữ chính toàn là anh em/chị em trên danh nghĩa, nhưng rồi tình cảm lại nảy nở thế là xong
Giải thích hơi nặng đô tí: "ngụy cốt nhục" là gọi những cặp đôi không cùng máu mủ nhưng lớn lên như anh em ruột, rồi sau đó... yêu luôn Nghe thì quen tai rồi, nhưng gần đây tần suất xuất hiện trong phim nhiều đến nỗi ai cũng phải để ý!
Ví dụ điển hình phải kể đến Chó Hoang Và Xương của cặp đôi Tống Uy Long - Trương Tịnh Nghi. Trong phim, Miêu Tịnh theo mẹ về sống chung với gia đình Trần Dị từ bé tí xíu. Hai đứa thành anh em trên giấy tờ, dựa vào nhau sau khi bố Trần Dị mất và mẹ Miêu Tịnh bỏ đi. Rồi tình cảm cứ thế vượt qua ranh giới tình anh em Phim được khen vì khung cảnh đời thường chân thực, kiểu "nghèo lắm rồi chỉ còn tình yêu" ấy!
Còn Xích Hạ thì lại theo lối thanh xuân ngọt ngào mơ màng hơn. Nữ chính tiếp cận người anh cùng mẹ khác cha để xin tiền chữa bệnh cho bà, ai ngờ kế hoạch ban đầu lại thành chuyện tình luôn
Về phần Diệu Nhãn thì chọn hướng chữa lành nhẹ nhàng. Nam nữ chính là anh em họ (vì mẹ của hai người là chị em không cùng huyết thống). Sau bao sóng gió, họ cùng trưởng thành rồi gặp lại khi đã lớn. Ngoài những bộ đã lên sóng, còn nhiều dự án đang quay như Tôi Và Tình Yêu Đồng Mưu hay Dưới Ánh Đèn Tháng cũng đang theo trend này nữa!
Tại sao NSX lại mê mô típ này vậy trời?
Thực ra là vì ngành phim ảnh đang đánh giá cao sức hút của đề tài này đó! Phim tình cảm hiện đại giờ khó đột phá lắm rồi - bạn học, đồng nghiệp, hàng xóm làm đi làm lại đến ngán. Nên giờ biên kịch phải tìm kiểu quan hệ độc lạ hơn để khán giả thấy fresh
"Anh em không cùng huyết thống" là lựa chọn chuẩn không cần chỉnh vì vừa tạo được vibe hơi cấm kỵ (exciting đó), vừa không vướng đạo đức quá nặng (vì đâu có cùng máu mủ gì đâu). Hơn nữa, nhiều phim còn xây nam chính nghèo hơn hoặc xuất thân khó khăn, chứ không phải kiểu tổng tài giàu sụ nữa!
Trong Chó Hoang Và Xương, nữ chính có việc ổn định ở thành phố, còn nam chính ở quê mở quán bi-a kiếm sống. Tương tự, các nam chính trong Song Quỹ hay Diệu Nhãn đều xuất phát điểm khó khăn, phải vật lộn với đời. Điều này giúp nhân vật gần gũi với khán giả trẻ hơn nhiều
Điểm cộng khác của mô típ này là có thể khai thác sâu các vấn đề gia đình. Khác với phim chỉ toàn yêu đương sến súa, các tác phẩm "ngụy cốt nhục" thường dành nhiều thời lượng cho tổn thương tuổi thơ, mâu thuẫn trong nhà, áp lực lớn lên hay hành trình healing của nhân vật.
Ví dụ trong Chó Hoang Và Xương, Trần Dị lớn lên trong gia đình bạo lực. Chỉ có Miêu Tịnh là người chứng kiến và hiểu những tổn thương đó, trở thành chỗ dựa tinh thần cho anh. Nhờ vậy mối quan hệ của họ có chiều sâu hơn hẳn kiểu "yêu từ cái nhìn đầu tiên" thường thấy
Dù được quảng bá là "tình yêu anh em", nhưng phần lớn phim hiện giờ không khai thác quá sâu yếu tố cấm kỵ đâu nhé. Trong nhiều trường hợp, danh nghĩa anh em chỉ để tạo sự gắn kết đặc biệt giữa hai nhân vật thôi. Bố mẹ trong phim thường vắng mặt, mất sớm hoặc không phản đối nhiều lắm. Ngay cả khi có trở ngại thì cũng vì khoảng cách gia cảnh, tương lai chứ không phải vấn đề đạo đức.
Điều này cho thấy các nhà làm phim đang cố gắng cân bằng giữa sự mới lạ và tính an toàn. Vì thực tế nếu đẩy yếu tố cấm kỵ lên quá cao, câu chuyện dễ gây tranh cãi hoặc phải đi theo hướng bi kịch lắm. Nên phần lớn phim hiện nay vẫn chọn kết thúc happy ending, mang đến hành trình chữa lành và trưởng thành thay vì những mối tình đau khổ dang dở
Nguồn: saostar.vn