Mấy ngày cận Tết, chợ hoa Xuân Lạc Long Quân (quận Tây Hồ, Hà Nội) cứ sống động bất ngờ á! Khắp nơi toàn cảnh anh chị công nhân đang tất bật chăm hoa, tưới nước, rồi ngồi lựa từng chậu chuẩn chỉnh, cắt những cành đẹp long lanh để bán cho team đi chợ hoa sắm Tết thôi
Đếm ngược vài ba ngày nữa là tới Tết Nguyên Đán rồi nên giờ người ta đang rush mua đào Tết cho gia đình hay bàn làm việc để hít thở không khí mùa xuân tràn đầy vibes tươi mới nha!
Mấy anh chị bán hoa kể lại là do thời tiết năm nay ấm lạnh lung tung, không ổn định, nên hoa đào đợt đầu ở làng Nhật Tân nở sớm luôn rồi! Vì thế các nhà vườn phải cắt mấy cành nở sớm đem bán trước. Giờ dọc hai bên cổng chợ hoa Lạc Long Quân toàn cành đào đủ kiểu dáng xịn sò hết á
Check-in tại chợ hoa Xuân thì thấy vô vàn gian hàng kinh doanh hoa, cây cảnh đã mang đồ ra phô diễn full nha!
Hoa màu hồng tươi rói, cánh đều tăm tắp, đầy đặn, nở bung cực đỉnh luôn á!
Theo anh Lê Quý Hồ bán hoa thì cuối tuần là lúc khách tới mua đào đông nhất. "Mấy cành đào to, thế uốn lượn nghệ thuật giá từ 500.000 - 700.000 đồng nha. Còn cành to mà nở hoa rồi thì tầm 200.000-300.000 đồng thôi."
Ngay đầu chợ, bà Hồng (Ba Đình, Hà Nội) lại flex mấy cành đào cao khoảng 90cm, dáng thẳng tắp. "Gần Tết người ta hay thích mua nhiều cành kiểu này về cắm cho tiện hơn. Mỗi cành chị chỉ lấy tầm 120.000-190.000 đồng thôi ạ."
Anh Nguyễn Đức Anh bán hoa hồng chia sẻ: "Giá thì không đổi so với mấy năm trước nhưng lượng khách mua giảm thấy rõ á. So với thời điểm này năm ngoái thì phải giảm tới 70% luôn ý"
Nguồn: kenh14.vn