Năm nào cũng vậy, cứ đến dịp Tết là TP. Nam Định (tỉnh Nam Định) lại rực rỡ sắc hoa khắp nơi, đặc biệt là khu chợ hoa Quảng trường Hòa Bình nha!
Chợ hoa ở đây mở cửa khá sớm đó, từ đầu tháng Chạp luôn ý. Lúc đó đi ngang qua Quảng trường Hòa Bình là bạn đã thấy bà con từ các làng hoa địa phương bắt đầu khuân hoa, cây cảnh ra bày bán rồi nè
Qua rằm tháng Chạp thì chợ hoa càng đông hơn. Nhưng mà đỉnh điểm phải kể đến sau ngày 23 Tết, lúc đó người mua người bán tấp nập ầm ầm luôn á!
Theo mấy chị bán hàng thì năm nay giá quất, đào và các loại hoa cảnh giảm hơn năm ngoái khoảng 10 - 20% do ảnh hưởng dịch bệnh. Sang đến 29 Tết, khi mọi người đã mua xong những chậu hoa, cây cảnh ưng ý rồi thì chợ hoa cũng bắt đầu vắng dần, các tiểu thương cũng thu dọn về nhà đón Giao thừa thôi
Ở TP. Nam Định, ngoài chợ hoa Quảng trường Hòa Bình còn có chợ hoa đêm Phạm Ngũ Lão nữa nè. Chợ này họp vào tờ mờ sáng, là nơi cung cấp đầu mối hoa cùng rau củ quả đi khắp thành phố luôn đó!
Bên cạnh hai chợ hoa lớn là chợ hoa Quảng trường Hòa Bình và chợ hoa đêm Phạm Ngũ Lão, mỗi dịp Xuân về còn có thêm nhiều chợ hoa nhỏ xinh khắp các huyện, xã để phục vụ nhu cầu sắm hoa Tết của người dân nữa nha!
Mời mọi người ngắm mấy khoảnh khắc chill tại chợ hoa Tết Quảng trường Hòa Bình (TP. Nam Định) vào ngày 28 Tết nè:
Nguồn: svvn.tienphong.vn