Sắp đến 20/10 rồi mà chợ hoa Hồ Thị Kỷ (quận 10, TP. HCM) năm nay lại... buồn quá trời luôn! Thường thì cận ngày lễ, đám bạn trẻ ùa vào mua hoa ầm ầm, nhưng năm nay lại thưa thớt người qua lại, không khí đìu hiu làm các chủ tiệm lo sốt vó.
Hồ Thị Kỷ là chợ đầu mối hoa tươi lớn nhất Sài Gòn đó nha! Nằm trên đường Hồ Thị Kỷ, núp mình bên chung cư Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10. Không chỉ bán sỉ, mấy cửa hàng ở đây còn gói hoa xinh xắn để bán lẻ cho khách nữa.
Đêm 18/10 vừa rồi, không khí ở chợ chẳng náo nhiệt như mọi năm tí nào. May mắn là giá hoa năm nay không tăng, vẫn giữ mức ổn định.
Chị Phương (23 tuổi), chủ sạp hoa trong chợ chia sẻ, toàn bộ hoa của cửa tiệm đều ship về từ Đà Lạt. "Bình thường đến giờ này sạp nhận đơn tùm lum rồi, nhưng năm nay chưa ai đặt luôn, ế muốn khóc á", chị Phương tâm sự.
Một số tiểu thương cho hay, năm nay hoa nội địa được mọi người ưa chuộng hơn hẳn.
Chị Nguyễn Ngọc Hương Giang (25 tuổi), chủ tiệm hoa tại chợ Hồ Thị Kỷ phân tích: "Theo mình nghĩ thì một phần vì kinh tế chưa phục hồi, trước kia người ta dễ dàng chi 1-2 triệu cho một bó hoa, nhưng giờ thì phải cân nhắc kỹ lắm rồi".
Giống như mọi năm, hoa hồng, cẩm chướng, cẩm tú cầu, hướng dương vẫn là top choice của khách hàng dịp này. Hồng bán chạy nhất với giá từ 250.000 - 450.000 đồng/bó 50 bông.
Một góc nhỏ xinh trong chợ hoa, nơi mà mùi thơm ngào ngạt và màu sắc rực rỡ tràn khắp nơi. Điểm đặc biệt khiến nơi này hút khách là chợ "không bao giờ ngủ" đó!
Nguồn: svvn.tienphong.vn