Cho hàng xóm vay hơn 500 triệu đi chữa bệnh, 4 năm sau được trả gấp đôi nhưng lại bị kiện ra tòa - Drama không ai ngờ tới

TitDethuong7391

New member
Ai mà nghĩ việc làm lành lại dẫn đến drama kiện cáo như phim vậy trời! Đây là câu chuyện có thật của ông Hứa ở Chiết Giang, Trung Quốc được chia sẻ trên Toutiao, nghe xong mà tức hộ luôn á

Tháng 7/2020 - Khi tấm lòng thiện lương được mở ra

Hồi đó, ông Trần - hàng xóm thân thiết của ông Hứa bất ngờ nhắn tin hỏi vay 150.000 NDT (tương đương hơn 500 triệu đồng luôn nha các bạn ). Lý do thì mơ hồ lắm, chỉ biết gia đình có người cần tiền chữa bệnh gấp.

Vì tin tưởng và tình xóm giềng bao năm, ông Hứa đã rút toàn bộ tiền tiết kiệm cả đời để giúp. Ông Trần hứa sẽ trả trong vòng 1 năm, nhưng ông Hứa còn an ủi: "Anh cứ cầm tiền lo cho gia đình, đừng vội trả. Trong 1 năm rưỡi tôi chắc không xài đến tiền này đâu". Tấm lòng đẹp quá đi mất thôi

Plot twist không ai ngờ - Mất liên lạc 2 năm trời

Sau 2 năm kể từ ngày vay tiền, ông Trần như... biến mất khỏi radar luôn. Không gọi hỏi thăm, không nhắc đến chuyện trả tiền. Ông Hứa nhiều lần muốn nhắc nhở nhưng nghĩ có khi ông cụ đang gặp khó khăn nên thôi, để yên vậy

Đến năm thứ 3, khi bố vợ ông Hứa bệnh nặng cần tiền chữa trị, ông mới nhớ ra khoản nợ và thử liên lạc lại. Nhưng số điện thoại không gọi được nữa rồi May còn bạn bè giúp đỡ nên cũng vượt qua được giai đoạn khó khăn.

53deef8d409a71a35e03.jpg


Đầu năm 2024 - Nhận đơn kiện từ tòa án

Chuyện càng drama hơn khi đầu năm 2024, ông Hứa bất ngờ nhận đơn kiện. Hoá ra tháng 12/2023, ông Trần qua đời và để lại di chúc tặng ông 300.000 NDT (gấp đôi số tiền đã vay), vừa để trả nợ vừa để cảm ơn.

Nghe thì đẹp đấy nhưng không! 3 người con của ông Trần giận dữ, không công nhận di chúc, còn kiện ông Hứa ra tòa với cáo buộc "tác động để chiếm tài sản" Trời ơi, oan nghiệt thật sự!

May mắn là tòa án vẫn giữ nguyên nội dung di chúc sau khi nghe cả hai bên. Nhưng cả quá trình kiện tụng đã làm ông Hứa kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần, mất ngủ liên tục. Lúc cho vay, ông chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được trả ơn thế này cả

Ending đẹp giữa bao drama


Sau khi nhận thừa kế, ông Hứa chỉ giữ lại đúng 150.000 NDT (số tiền đã cho vay), còn lại muốn trả hết cho các con ông Trần. Nhưng họ lại từ chối nhận!

Cuối cùng, ông Hứa cùng gia đình ông Trần quyết định thành lập quỹ người cao tuổi để giúp đỡ những người neo đơn tại quê nhà. Ít nhất thì số tiền cũng được dùng vào việc có ích

c4032847a3fa8ab9d1b1.png


5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top