BiTutu3475
New member
Có những nơi mình check-in xong là bye luôn, nhưng cũng có những chợ kiểu "ghé chơi thôi nhé" mà ra về lại ôm đầy đặc sản, quà tặng hay các món ăn vặt lia lịa Chợ Hàn ở Đà Nẵng - quê hương của Hoa hậu Tiểu Vy chính là địa điểm thuộc "hàng khó về tay không" đó nha!
Nằm xịn sò trên đường Bạch Đằng, cách sông Hàn chỉ vài phút đi bộ, chợ Hàn từ lâu đã là điểm đến quen thuộc của cả dân local lẫn hội mê du lịch. Không gian chợ tuy không rộng lắm nhưng lúc nào cũng đông nghịt với hàng trăm gian hàng bày bán đủ thứ trên đời, từ đặc sản miền Trung, hải sản khô, bánh kẹo đến quần áo, vải vóc và đồ thủ công xinh xỉu.
Điểm cực kỳ "nguy hiểm" là chỉ cần bước vào chợ, phương châm "xem thôi chứ không mua đâu" sẽ bay màu ngay! Mùi thơm của bánh khô mè, tré, chả bò, mực rim me hay hải sản sấy toả ra khắp các lối đi làm ai cũng phải nuốt nước miếng Nhiều quầy còn nhiệt tình cho thử trước khi mua nữa, thế là xong - không mua là thấy có lỗi luôn á!
Ngoài đặc sản mang về làm quà, khu ẩm thực trong chợ cũng là chỗ níu chân cực mạnh. Một tô bún mắm, bát mì Quảng, đĩa bánh bèo, bánh nậm hay vài chiếc bánh bột lọc nóng hổi là đủ làm no căng bụng sau khi dạo chợ rồi. Giá cả nhìn chung khá okela, túi tiền sinh viên vẫn chơi được thoải mái nha!
Không chỉ là nơi shopping, chợ Hàn còn là nơi để cảm nhận vibe sống của người Đà Nẵng nữa đó. Buổi sáng, bác dân đến chợ sắm thực phẩm tươi sống, rau củ và đồ dùng cần thiết. Đến gần trưa và chiều thì hội du khách ùa vào, tạo nên không khí sôi động mà vẫn giữ được sự thân thiện đặc trưng của người miền Trung
Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng món quà đáng nhớ nhất sau chuyến Đà Nẵng không phải thứ đắt đỏ gì đâu, mà chính là mấy gói đặc sản mua ở chợ Hàn để mang về biếu gia đình, bạn bè. Vì thế, nơi này thường là điểm ghé cuối cùng trước khi ra sân bay - mua xong lên máy bay luôn cho nóng!
Nguồn: saostar.vn