Cho em chồng ở nhờ tìm việc, ai dè nó dẫn người lạ vào đo đạc nhà rồi thả thính 1 câu xanh rờn

Đứng hình cmnr!

Tưởng giúp người thân là chuyện bình thường thôi mà. Hồi em chồng gọi điện kêu vừa mất việc, không có chỗ ở, mình đồng ý cho ở nhờ 1 tháng luôn. Cũng không đặt điều kiện gì cả, nghĩ bụng giúp người nhà lúc khó khăn là đúng rồi.

Tháng đầu còn yên ổn lắm. Em ấy lễ phép, hay nói cảm ơn, chủ động làm việc nhà nữa. Mình còn thấy may vì có người ở cùng nhà đỡ vắng vẻ (chồng mình đi công trình xa).

Nhưng mà sang tháng thứ 2 thì drama bắt đầu rồi Em chồng không nhắc đến chuyện tìm việc nữa. Hỏi thì lại "thị trường khó khăn chị ơi, cần thêm thời gian"

Mình vẫn okela tiếp. Nghĩ chắc tạm thời thôi.

98d886ebd5beb558b505.jpg


Sau đó bắt đầu thấy lạ lạ. Em tự ý đổi vị trí đồ đạc trong nhà. Mua thêm nội thất rồi nói là để "tối ưu không gian sống" ??? Mình không thích nhưng nghĩ thôi kệ, dù sao cũng là em họ chồng mà.

Plot twist nè: Chiều nọ đi làm về, thấy 1 người lạ đứng ở phòng khách đo đạc nhà!!! Hỏi thì người ta bảo đến xem nhà theo lịch hẹn.

Quay sang hỏi em chồng thì nó không hề lúng túng, bình thản nói là đang cho thuê lại 1 phòng để "chia sẻ chi phí sinh hoạt"

Mình đứng hình tại chỗ luôn á. Hỏi lại đây là nhà của ai thì em ấy phán: nhà rộng thì nên tận dụng, không nên để phí, rằng "em nghĩ thế sẽ bớt gánh nặng cho chị"

Tối hôm đó lục điện thoại phát hiện em đã đăng tin cho thuê từ lâu rồi trên nhóm bất động sản. Trong bài đăng còn ghi rõ "có thể dọn vào ở ngay, chủ nhà dễ tính" nữa chứ

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top