Nhiều năm qua, cùng với nhóm Công tác xã hội do mình thành lập, sư thầy Thích Phước Tuệ (tên thật là Hà Văn Kỉ) đã chạy khắp các vùng miền để tìm kiếm và giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Ít ai nghĩ rằng, dù chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng "gia tài" mà sư thầy nhận được từ hành trình này đã quá đỗi trân quý và đồ sộ rồi!
Vượt qua bệnh tật mới thấu hiểu nỗi đau người đời
Lớn lên ở vùng đất nông nghiệp Hương An (TP. Huế), sư Thích Phước Tuệ có tuổi thơ chill như bao bạn cùng trang lứa. Nhưng không may, hai căn bệnh viêm màng não mũ và viêm não Nhật Bản đã đến và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về cuộc đời của nhà sư trẻ này.
"Con người khi đối diện với bệnh tật chỉ muốn mình được sống vui khỏe thôi. Ngoài xã hội có nhiều người khốn khổ vì ốm đau lắm, chỉ muốn làm cái gì đó giúp đỡ mọi người", sư thầy tâm sự. Trăn trở này đã theo nhà sư từ khi còn là chàng thiếu niên Hà Văn Kỉ cho đến lúc đã giác ngộ nơi cảnh chùa.
Hiện tại, ước mơ được giúp đỡ mọi người càng dễ thực hiện hơn khi nhà sư trẻ đang là sinh viên Y khoa năm 6 của trường Đại học Y Dược Huế. Nhà sư tâm sự, chỉ khi ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo do bệnh tật mới thấu hiểu được những khó khăn của bệnh nhân. Nghề Y đã đưa sư thầy đến gần hơn, tiếp xúc và hiểu nhiều hơn về người bệnh. Vì thế, 6 năm là sinh viên y khoa cũng chính là 6 năm sư thầy Thích Phước Tuệ gắn bó với công việc thiện nguyện của mình.
Với nhà sư trẻ, làm thiện nguyện quan trọng nhất là sự lan tỏa. Trong nhiều năm qua, sư cùng hội bạn đã đi đến rất nhiều nơi để động viên, giúp đỡ mọi người. Gặp nhiều bệnh nhân, được nghe nhiều câu chuyện đằng sau từng bóng lưng lam lũ, đằng sau những giọt nước mắt tủi hờn của bệnh nhân và người nhà... Nhưng có những cuộc gặp gỡ mà nhà sư trẻ và nhóm bạn của mình nhớ mãi không quên.
Sư kể: "Có lần mình đi từ thiện ngày 11-6, gặp một trường hợp mà hỏi ra mới biết em nhỏ bị ung thư xương. Ánh mắt đau đớn và tiếng khóc của em làm mình và mấy người đi cùng day dứt mãi tận sau này." Những điều này chính là động lực để sư thầy Thích Phước Tuệ tiếp tục hành trình đẹp của mình.
Nhiều năm gắn bó với thiện nguyện, nhà sư đã lan tỏa ý nghĩa của công việc này đến với nhiều người. Càng ngày càng có nhiều tấm lòng hảo tâm kết nối, đồng hành cùng sư với mong muốn được chia sẻ yêu thương đến với các mảnh đời cơ cực.
Những chuyến xe chở đầy tình người
Năm 2018, nhà sư trẻ Thích Phước Tuệ cùng hội bạn lập ra nhóm Công tác xã hội Đuốc Tâm với mong muốn việc thiện nguyện dần chuyên nghiệp hơn, từ đó đến được với nhiều bà con nghèo hơn ở những nơi xa xôi của Tổ quốc.
"Vì phần lớn thời gian mình ở bệnh viện mà, có duyên gặp được nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhiều người ở vùng sâu vùng xa bị ung thư về Huế chữa trị. Khó khăn lắm, khó khăn từ miếng ăn đến chất lượng cuộc sống", sư tâm sự.
Ban đầu, từ những sinh viên các trường Đại học, dần dần thành viên trong nhóm bắt đầu tăng lên. Họ là cán bộ, nhân viên, công nhân và cả những người dân địa phương. Suốt nhiều năm qua, không ai phải bảo ai, hành trình "gom yêu thương, trao tình nghĩa" của nhóm tiếp tục thực hiện ở nhiều địa phương khó khăn như: Nam Trà Mi, Tây Giang, Đông Giang (tỉnh Quảng Nam), Quảng Điền (Huế), Hướng Hóa (Quảng Trị)...
Có nhiều thời điểm khó khăn lắm, sư thầy cùng team chia nhau đi bán kẹo, bán đồ ăn, phát tờ rơi... để có đủ kinh phí mua các nhu yếu phẩm tặng bà con. Dù đang đi học nhưng mỗi chuyến đi, nhà sư trẻ Thích Phước Tuệ đều cố gắng sắp xếp để đi theo đoàn.
Với sư, nụ cười hồn nhiên của các em nhỏ đồng bào mặt còn dính bùn đất hay từng cái ôm, tiếng hò reo của người dân địa phương khi đoàn ghé thăm chính là "gia tài đồ sộ" mà không phải ai cũng may mắn có được. "Năm 2020, mình cùng các anh chị trong nhóm ra với bà con Quảng Bình khi ngoài đó đang ngập lụt. Dù cái mình cho đi không đáng là bao nhưng nghe họ nói qua cơn đói rồi thì mình xúc động lắm".
Không chỉ chia sẻ với những thiếu thốn của người dân địa phương, nhóm thiện nguyện của thầy Thích Phước Tuệ còn thường xuyên tổ chức các trò chơi cộng đồng, giao lưu văn nghệ cùng mọi người, để lại nhiều kỷ niệm đẹp.
"Bà con ở đây phần lớn là đồng bào Co Tu, cuộc sống còn rất khó khăn. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục đón nhận sự quan tâm, chia sẻ của sư thầy cũng như nhiều cá nhân, tổ chức từ thiện với bà con thôn bản. Những món quà của sư thầy là động lực động viên người dân địa phương chúng tôi lạc quan hơn trong cuộc sống", ông Zơrâm Cheo – trưởng thôn Ki'nonh (xã Axan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ.
Suốt 5 năm qua, những chuyến xe chở đầy nghĩa tình của sư thầy Thích Phước Tuệ cùng team của mình vẫn chạy đều đặn, mang yêu thương đến với những cuộc đời không may mắn. Ở độ tuổi đẹp nhất của mình, nhà sư trẻ đã và đang lan tỏa nét đẹp trong tôn giáo của mình. Đó là sống tốt đời, đẹp đạo.
Với sư thầy, cho đi là để nhận lại. Đó là nụ cười, là cái ôm từ những con người khắc khổ. Và đó mới chính là điều quý giá nhất!
Nguồn: svvn.tienphong.vn