Gặp gỡ Nguyen Hung Hoa (sinh năm 2000) - cô gái gen Z đã biến tình nguyện từ niềm đam mê thành sự nghiệp, hiện đang học thạc sĩ ngành Truyền thông Quốc tế và cống hiến hết mình cho cộng đồng
Khi tình nguyện gọi tên
Năm 18 tuổi, Hòa lên Hà Nội với tâm thế "ai cũng giỏi hơn mình". Quyết tâm phát triển bản thân, cô tự nhủ: người ta cố gắng một thì mình phải gấp mười lần! Và rồi, như định mệnh, cô tìm đến CLB Tình nguyện Học viện Ngoại giao (DVC) - nơi mở ra cả một chương mới với ba từ khóa: cộng đồng, tình nguyện, người trẻ.
"Được mời tham gia một thì mình đăng ký luôn hai hoặc hơn. Cứ xuất hiện thường xuyên, chân thành và nhiệt tình hết mức có thể, dần dần cơ hội sẽ tự tìm đến mình. Giờ mình đã biến đam mê thành nghề, vừa làm điều mình yêu vừa kiếm được tiền và được công nhận năng lực nữa", Hòa tâm sự.
Hành trình của cô đánh dấu bởi vô số hoạt động ý nghĩa: từ các chương trình tại trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nội, đến những dự án lớn như Sắc xanh sưởi ấm vùng cao, Tháng ba - Miền kí ức và hàng loạt dự án phát triển năng lực sinh viên.
Kỷ niệm khó quên nhất? Chính là mùa Sắc xanh sưởi ấm vùng cao tại Trường mầm non Xín Cái, huyện Mèo Vạc, Hà Giang - khi Hòa là chủ nhiệm CLB. "Đó là điểm trường xa nhất của xã xa nhất, hoàn cảnh khó khăn nhất. Nhưng cũng là sự kiện thành công trọn vẹn nhất mình từng làm. Mình làm hết sức, không hối hận điều gì, và được thấy mọi người thực sự hạnh phúc với những gì chúng mình mang đến. Cảm giác đó vô giá luôn!"
Được mất gì từ tình nguyện?
Tưởng chừng đi tình nguyện là "cho đi", nhưng thực ra người cho lại nhận được nhiều hơn. Hòa chia sẻ sự thay đổi của bản thân:
Thứ nhất, sức khỏe được rèn luyện dẻo dai, năng lượng tích cực dù làm nhiều việc
Thứ hai, xây dựng được mạng lưới quan hệ chất lượng với những tâm hồn đẹp cùng chí hướng
Thứ ba, trau dồi chuyên môn truyền thông thực chiến: quản lý đội nhóm, lập dự trù chi phí, xây dựng thông điệp tinh tế, tìm điểm chạm hiệu quả. "Tình nguyện chính là hoạt động ngoại khóa thực tế nhất luôn!"
Chính vì thế, sau đại học, Hòa cùng hội bạn thân lập DIPLOMANT - mạng lưới kết nối người trẻ làm truyền thông xã hội đầu tiên tại Việt Nam. Ý tưởng siêu sâu sắc: "Người trẻ như con kiến, luôn muốn mang thứ nặng nề. Nhưng thay đổi xã hội không phải ở việc một con kiến mang được bao nhiêu, mà ở chỗ có bao nhiêu con kiến cùng mang!"
Tất nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Khó khăn lớn nhất theo Hòa là quản lý quỹ - trách nhiệm lớn với các bạn sinh viên tuổi 20. Nhưng cô không bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc: "Làm gì cũng phải có trách nhiệm. Mình nhận tổ chức chương trình có hàng trăm bạn TNV và người dân tham gia, trách nhiệm to lớn không cho phép mình bỏ cuộc. Dần dần điều đó tạo cho mình tâm thế làm đến cùng với mọi dự án."
Làm tình nguyện cần gì nhất?
Theo Hòa, hai yếu tố then chốt là chân thành và nhiệt huyết. Quan trọng nhất là hiểu rõ mục đích và thực sự muốn làm điều đó.
"Đi tình nguyện giống như đang trở về nhà, khó có chuyện cạn kiệt năng lượng. Mình sẽ nhận được yêu thương từ người xung quanh, khiến ta tích cực, lạc quan và không còn mệt nữa"
Và đây là câu nói mà Hòa muốn gửi đến mọi người: "Cứ cho đi trước, đừng kì vọng nhận lại được gì. Tự khắc hành động và quyết định của mình sẽ trở nên chân thành một cách bất ngờ. Của cho quan trọng, cách cho cũng quan trọng. Mình cứ cho đi chân thành thì cách cho sẽ luôn đúng đắn."
Lời nhắn nhủ đến các bạn trẻ
Hiện đang "ngập đầu" trong deadline học thạc sĩ, Hòa vẫn coi mình chỉ là người may mắn nhìn thấy ánh sáng mặt trời trước các bạn sinh viên 3-4 năm thôi.
"Các bạn trẻ bây giờ không sinh ra ở vạch đích nữa mà vạch đích còn 'chạy' xa hằng trăm mét. Nhưng các bạn lại có quá nhiều lựa chọn, quá nhiều cơ hội, nên hay thắc mắc mình là ai, mình đang làm gì. Lời khuyên của mình là: đừng overthink về tương lai quá! Cứ cố gắng sống tử tế, chân thành, có trách nhiệm với mọi việc mình làm. Khi nhiệt tình làm việc với 100% công lực, cơ hội mới sẽ tự tìm đến lúc nào không hay. Cứ chiến đấu, các bạn sẽ trở thành người có ích và thành công dân toàn cầu!"
Hòa không lập kế hoạch cứng nhắc như bao nhiêu chuyến tình nguyện/năm hay 5 năm sau sẽ thành chuyên gia. "Mình chỉ biết bất cứ khi nào có cơ hội, mình sẽ luôn nỗ lực và cố gắng để đi tình nguyện", cô chia sẻ.
Thành tích đáng nể của Nguyen Hung Hoa:
• Cử nhân Khóa 45 ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao
• Học viên Cao học Khóa 1 ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao
• Chủ nhiệm CLB Tình nguyện Học viện Ngoại giao (DVC) nhiệm kỳ 2019 - 2020
• Co-founder Dự án "IC1D - I Cee 1 Day you become an ICer" - Dự án tuyển sinh Khoa Truyền thông và Văn hoá đối ngoại
• Phó Trưởng Ban tổ chức IC Master 2021 - Hà Nội: Journey to Creativity
• Đại sứ truyền cảm hứng Chiến dịch "Keeping girls in the picture - Vì một bức tranh tương lai có trẻ em gái"
• Co-founder DIPLOMANT - Sáng kiến kết nối người trẻ làm truyền thông xã hội
• Trưởng điều phối Tình nguyện viên Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2023
• Điều phối viên Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills Viet Nam)
Nguồn: svvn.tienphong.vn